Viên đạn 70 năm ngụ trong vai một ông cụ

(Dân trí) - Các bác sĩ Tây Ban Nha vừa mới lấy ra viên đạn từ vai của một cụ ông 88 tuổi. 70 năm trước, các thầy thuốc đã bó tay không thể tìm thấy mẩu đạn bắn ra từ một khẩu súng lớn trong cuộc nội chiến ở đất nước này.

Nhiều năm qua, cụ Faustino Olivera dường như không còn nhớ về sự tồn tại của viên đạn trên xương bả vai sau khi bị bắn bằng một khẩu súng trường năm 1938 trong lúc đang chiến đấu cho các lực lượng quốc gia của tướng Francisco Franco.

Sau khi bị thương, các thầy thuốc đã phẫu thuật cho chàng trai trẻ nhưng không thể tìm được viên đạn.

2 năm trước, cụ Olivera phải tìm đến bác sĩ vì bị đau nhói ở bên sườn trái. Những hình chụp X quang cho thấy có một viên đạn trú ngụ ở đó và theo các bác sĩ nó đang gây ra nhiễm trùng và sưng tấy.

Các bác sĩ chưa dám lấy viên đạn ra vì nó nằm sát một động mạch. Kể từ đó, cụ Olivera phải đi đến bệnh viện vài tháng một lần để hút tháo dịch.

Nhưng thứ 4 tuần trước, cụ đã được đưa tới một bệnh biện ở thành phố Barbastro vì bị sưng rất to ở một bên sườn và các bác sĩ đã khéo léo gắp được viên đạn ra ngoài. Đó là một mẩu kim loại rỉ sét đã méo mó, có đầu cong và nhọn.

Olivera cho biết cụ sẽ tặng viên đạn cho cháu trai để làm quà lưu niệm.

Đàm Loan
Theo Newyorktimes