Tấm bưu thiếp 64 năm mới đến tay người nhận

(Dân trí) - Năm 1943, từ chiến trường Burma - nay là Malaysia, anh lính trẻ Nobuchika Yamashita gửi về cho người bạn chí cốt Shizuo Nagano một tấm bưu thiếp cùng với những lời lẽ chân tình. Sau 64 năm lưu lạc, phong thư cũ nát rốt cuộc cũng tìm đến đúng địa chỉ.

Một năm sau ngày gửi, Yamashita tử trận ở tuổi 23. Tấm thiếp cũng không đến được tay Nagano - trước đây hai người vốn là đồng nghiệp cùng làm trong một cửa hàng tạp hóa. Thay vào đó, nó yên vị trong bộ sưu tập của một quân nhân Mỹ suốt một thời gian dài sau Đại chiến thế giới lần 2.

 

Người quân nhân ấy đã mang cả tấm thiếp về quê hương Arizona của ông khi rời quân ngũ. 25 năm sau ông qua đời, để lại toàn bộ kỷ vật chiến tranh cho con trai. Người này sau đó chuyển đến sống ở đảo Hawaii, tình cờ quen biết một sinh viên Nhật qua chương trình trao đổi văn hóa và vui miệng kể về tấm thiếp năm nào.

 

Sau 2 năm tìm kiếm cùng với sự giúp đỡ của chính phủ Nhật, cô sinh viên Yuko Kojima hiện đang học năm thứ 2 tại trường ĐH Mukogawa đã giúp anh lính chết trẻ Yamashita hoàn thành tâm nguyện. Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Shizuo Nagano - nay đã bước sang tuổi 80 và đang an hưởng tuổi già tại tỉnh Kochi phía tây nam Nhật Bản - lần đầu tiên được chạm tay vào tấm bưu thiếp của bạn mình.

 

“Tôi không thể tưởng tượng sẽ được gặp lại Yamashita trong hoàn cảnh như thế này. Thật là một cuộc hội ngộ hi hữu”.

 

HM

Theo AP