Sống lại sau 4 tháng bị chết não

(Dân trí) - Một câu chuyện khó tin nhưng có thật vừa xảy ra tại bang Texas của Mỹ. Một thanh niên 21 tuổi đã sống lại 4 tháng sau khi bị tuyên bố là chết não và các bác sĩ đang chuẩn bị lấy nội tạng của anh để cấy ghép.

Zach Dunlap, 21 tuổi, đã được tuyên bố bị chết não tại bệnh viện ở Wichita Falls, bang Texas hôm 19/11/2007 sau khi bị thương trong một vụ tai nạn giao thông. Gia đình Dunlap đã đồng ý hiến nội tạng của anh.

 

Khi các thành viên gia đình đang cầu nguyện lần cuối cùng cho Dunlap thì chân và tay anh bắt đầu cử động.

 

Sau 48 ngày điều trị trong bệnh viện, Dunlap đã được phép trở về nhà và vẫn đang trong quá trình bình phục.

 

Hôm thứ hai vừa qua, Dunlap và gia đình đã có mặt tại New York và xuất hiện trên chương trình “Today” của đài NBC. Dunlap nói: “Tôi cảm thấy rất khoẻ”.

 

Dunlap cho hay anh không còn nhớ gì về vụ tai nạn đã xảy ra. “Tôi chỉ nhớ một chút về những việc xảy ra khoảng 1 giờ trước vụ tai nạn. Nhưng 6 giờ trước đó thì tôi vẫn nhớ”.

 

Và một điều mà Dunlap vẫn nhớ là nghe thấy các sĩ tuyên bố anh đã chết.

 

Ông Doug, cha của Dunlap, xác nhận ông đã nhìn thấy các kết quả chụp não. “Không hề có hoạt động nào cả, máu không hề lưu thông chút nào”.

 

Còn bà Pam, mẹ của Zach, miêu tả giây phút phát hiện ra con trai bà con sống là “khoảnh khắc kỳ lạ nhất trong cuộc đời”.

 

“Chúng tôi đã đi từ cảm giác tồi tệ nhất mà một người làm cha, làm mẹ có thể cảm nhận lúc mất con cho tới giây phút hạnh phúc đỉnh điểm”.

 

Cũng theo bà Pam, cậu con trai Zach đang hồi phục rất tốt nhưng "vẫn còn nhiều vấn đề đối với trí nhớ vì não của cậu đang lành lại do bị chấn thương".

 

“Phải mất 1 năm hoặc hơn thì Zach mới hồi phục hoàn toàn. Nhưng thế cũng được. Không cần biết là mất bao lâu. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và may mắn vì có Zach ở đây”, bà Pam nói.

 

Lưu Ly

Theo MSNBC