Rạp chiếu phim dùng các Ninja “xử lý” người xem mất trật tự

(Dân trí) - Thay vì chĩa thanh kiếm võ sĩ đạo hay quăng phi tiêu, các ninja ở rạp chiếu phim Prince Charles sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi nào có các khách hàng gây mất trật tự và nhắc nhở họ ngưng làm phiền người khác trong suốt quá trình xem phim.

“Các Ninja tàng hình ở rạp chiếu phim” là một cụm dùng để chỉ các tình nguyện viên đóng giả làm Ninja ở rạp chiếu phim Prince Charles ở thủ đô Lon Don của Anh. Họ không phải là những người được đào tạo chuyên nghiệp mà là những tình nguyện viên khoác trên mình bộ quần áo đen bằng vải Lycra gọi là những bộ đồ “Morphsuit” (trang phục kín mít từ đầu đến chân).

 

Các ninja có mặt để nhắc nhở các vị khác mất trậ tự

Các ninja có mặt để nhắc nhở các vị khác mất trậ tự



Những người này được phát vé miễn phí vào các phòng chiếu phim với nhiệm vụ đứng “trông chừng” các khách hàng trong suốt buổi chiếu. Các ninja sẽ đứng khép mình ở chỗ tối nhất của phòng chiếu, bất cứ khi nào nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, hay ai đang nói chuyện to hoặc làm bất cứ thứ gì mất trật tự, họ sẽ đột ngột xuất hiện và nhắc nhở khách hàng giữ trật tự.

 

Ông Paul Vikery, trưởng nhóm quan hệ khách hàng (PR) của rạp chiếu phim cho biết: “Từ “ninja rạp chiếu”có thể nghe buồn cười, tuy nhiên họ đã rất thành công trong việc giải quyết các vị khách gây ảnh hưởng tới việc xem phim. Cũng giống như tất cả các rạp chiếu khác, chúng tôi đều rất bực mình và khó chịu với một bộ phận nhỏ các khách xem phim làm phiền người khác”.

 

Theo ông Gregor Lawson, người sáng lập ra công ty sản xuất đồ Morphsuits chia sẻ thì việc cải trang thành ninja này là sáng kiến của fan trên Facebook của công ty. Trên cơ sở những thảo luận của họ về bộ quần áo, ông Gregor cho rằng đây chính là một sáng kiến marketing tuyệt vời và quyết định đưa sáng kiến này ra thử nghiệm trước tiên ở rạp Prince Charles. Tuy chỉ định thử nghiệm trong một thời gian ngắn nhưng sáng kiến này thực sự có hiệu quả và rạp chiếu không muốn dừng lại.

 

Anh Adbul Stagg, một khách xem phim đã bị 2 ninja “bắt quả tang” khi đang nói chuyện điện thoại nói: “Thoạt đầu tôi hơi giật mình, nhưng sau đó lại thấy hài hước và nhận ra mình đúng là đang làm ảnh hưởng tới người khác”.

 

Anh Khôi

Theo Odd