"Quái vật Montauk" chỉ là trò lừa?

(Dân trí) - "Quái vật Montauk", xác con thú bí ẩn đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông dẫn Mỹ 1 tuần trở lại đây, có thể chỉ là trò lừa nhằm quảng cáo cho một bộ phim.

Thông tin về sinh vật lạ không lông, răng sắc nhọn và có vẻ như có mỏ trôi dạt vào khu vực Montauk, ven biển Long Island của New York được đăng tải lần đầu tiên trên trang web buôn chuyện Gawker hồi cuối tháng 7 vừa rồi.

 

Mọi người đã đưa ra các nhận định khác nhau về con thú lạ: người thì đoán đó là một con chó, một con gấu trúc, chuột, thậm chí có người còn cho đó là một rùa không mai.

 

Nhưng Gawker hôm qua lại đưa thông tin cho rằng "Quái vật Montauk" có thể chỉ là trò lừa của một hãng phim để gây sự chú ý của công chúng.

 

Các nhà sản xuất bộ phim có tựa đề "Splinterheads" đang được thực hiện ở khu vực Montauk, Long Island nơi con thú được chụp ảnh, khẳng định rằng hiện họ đang sở hữu xác chết của "Quái vật Montauk".

 

Một thông điệp ngắn, khó hiểu được đăng tải trên một blog nhằm quảng bá cho bộ phim Splinterheads khẳng định: "Chúng tôi đã có "Quái vật Montauk".

 

Một phụ nữ cũng đã liên lạc với một blog, vốn được lập ra để điều tra con vật bí ẩn, khẳng định sinh vật lạ là một trò quảng cáo phim.

 

Đạo diễn Darren Goldberg của bộ phim có cùng họ với Rachel Goldberg, một trong những phụ nữ đã nhìn thấy thú vật hình thù kỳ quái. Nhiều blog cho rằng hai người là anh em mặc dù điều này chưa được xác minh.

 

Cho tới nay, ông Goldberg chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin cho rằng "quái vật Montauk" là một kế hoạch quảng bá công phu cho bộ phim của ông.

 

Nhưng giả thuyết "quái vật Montauk" chỉ là trò lừa cũng giúp lý giải phần nào tại sao xác chết của con thú biến mất kể từ đó mà không ai kịp xác minh.

 

Lưu Ly

Theo Fox