Óc “luống cày”

(Dân trí) - Năm lên 10 tuổi, da trên trán và đầu A Minh bắt đầu dồn lại, tạo thành các đường rãnh sâu hoắm. Da dẻ khắp cơ thể ngày càng trở nên thô ráp hơn, bàn tay dày u, các ngón tay to cộm, trông rất xấu xí.

Khi A Minh ngồi bên cạnh mẹngười ta vẫn tưởng cậu con trai mười 19 tuổi này già hơn. Mặc dù đầu A Minh có tóc nhưng vẫn thấy từng đường rãnh sâu giữa các phần da bị cộm lên. Tay cậu vừa dày vừa to xù xì chẳng khác cục gỗ. Theo các bác sĩ, A Minh mắc phải chứng bệnh gọi là “da dày do màng xương tăng sinh”.

 

Đây là loại bệnh rất hiếm gặp, do một trong hai loại nguyên nhân mang tính nguyên phát hoặc đoạn phát gây nên. Nếu là nguyên nhân mang tính nguyên phát thì có thể do một nhiễm sắc thể nào đó di truyền. Nếu là nguyên nhân đoạn phát thì do các bệnh về gan, phổi, đường tiêu hoá hoặc một loại u ác tính gây nên và thường phát tác sau khi trưởng thành.

 

Sợ bị trêu là “quái nhân”, A Minh rất sợ gặp người lạ, không dám đi học, từ nhỏ suốt ngày trốn trong nhà. Trong gia đình cậu bố mẹ và họ hang không ai mắc loại bệnh như thế này. A Minh là con một trong nhà nên mẹ cậu càng thêm đau xót cho sự thiệt thòi của con. Bà không quản ngại xa xôi, tốn kém đã đưa cậu đi khắp các bệnh viện để chạy chữa.

 

Óc “luống cày” - 1
 

Đến nay A Minh đã hoàn thành phẫu thuật chỉnh hình phần da trán. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, đã qua một tuần thay thuốc và cậu có thể xuất viện trong nay mai.

 

A Minh hi vọng có thể sớm tìm được một công việc nào đó đỡ đần giúp mẹ, đồng thời tích luỹ tiền bạc để tiếp tục phẫu thuật chỉnh hình da đầu và bàn tay.

 

Thu Trang

Theo Xinhua