Nhếch nhác… không được đi vé VIP

(Dân trí) - Một “chuyên gia” thu gom rác người Ấn Độ rất bực tức bởi hãng hàng không trong nước không cho phép anh đi vé VIP chỉ vì trông anh lôi thôi, lếch thếch không ra dáng một thương nhân.

Anh Santraj Maurya, làm trong một dây chuyền xử lý rác thải ở thùng rác của Delhi, cho biết, một quỹ nhân đạo đã mua vé máy bay cho anh đi tham dự hội thảo rác thải ở Brazil. Trớ trêu thay là phòng soát vé của sân bay không cho anh đi vé hạng doanh nhân vì theo họ, giá của nó lên đến hàng nghìn USD mà bộ dạng của anh lại không làm họ “ưng ý”.

Anh Maurya cho biết, nhân viên của sân bay Delhi cho biết, anh không thể đi bằng vé hạng VIP vì “trông anh chẳng giống thương nhân chút nào”. Ngay sau đó, nhân viên an ninh được gọi đến và anh bị tống cổ ra khỏi sân bay.

 

Anh này bị nhỡ cuộc hội thảo còn sân bay Delhi thì từ chối bình luận và hứa sẽ xử lý trường hợp này.

 

N.H

Theo AFP