Người đàn ông tự chế tạo đôi tay cho riêng mình

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã mất 8 năm trời “chế tạo” cho riêng mình một đôi tay sau khi tai nạn đáng tiếc đã cướp đi đôi tay của ông trước đó.

Người đàn ông tự chế tạo đôi tay cho riêng mình


Ông Sun Jifa (51 tuổi) đã mất cả 2 tay trong một lần tự chế bom để đánh cá tại Guanmashan, tỉnh Cát Lâm, miền bắc Trung Quốc. Sau khi bị bom nổ và mất đi đôi tay, ông Sun Jifa không thể làm được việc gì.

Vì công việc đồng áng không thể thiếu đi đôi tay của người đàn ông, nhưng do hoàn cảnh khó khăn không thể đến bệnh viện để lắp tay giả, cho nên ông Sun Jifa đã quyết định tự tạo cho mình một đôi tay để làm việc.

Sun Jifa nói:


Sun Jifa nói: “tôi đã may mắn sống sót nhưng không còn tay. Tôi không có tiền để lắp tay giả, do đó tôi đã quyết định tự làm lấy”.

Cuối cùng sau 8 năm mày mò, Sun Jifa cũng đã chế tạo được cho riêng mình một đôi tay bằng kim loại. “Tôi điểu khiển đôi tay bằng sự cử động của khuỷu tay và tôi có thể làm việc được với đôi tay giả này. Tôi có thể tự ăn cơm được như những người bình thường khác. Tuy nhiên, điểm hạn chế ở đôi tay này là nó được làm bằng kim loại nên khá nặng, vào những lúc thời tiết nóng hay lạnh tôi gặp rất nhiều bất tiện”.

Hiện ông Sun Jifa đã lên kế hoạch sẽ phát triển kiểu mẫu đó để chế tạo ra những đôi tay giả dành cho những người khuyết tật khác.

Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên



Lê Kiên


Lê Kiên


Lê Kiên

Lê Kiên