Ngã hơn 500m xuống núi tuyết vẫn sống sót

(Dân trí) - Một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp đã may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần sau khi bị ngã và lăn hơn 500m xuống núi tuyết ở Alaska, Mỹ.

 

Ngã hơn 500m xuống núi tuyết vẫn sống sót - 1

Ian McIntosh, 24 tuổi, đang đứng trên sườn núi Necola cùng máy quay chuẩn bị cho bộ phim có tựa đề Paradise Waits về các môn thể thao mạo hiểm mùa đông thì sự cố bất ngờ xảy ra.

Anh đột nhiên lộn nhào xuống sườn núi dốc phủ đầy tuyết. Cú lăn tưởng chừng như kéo dài vô tận khi bóng dáng của Ian bị cuốn đi giữa lớp tuyết suốt hơn một phút đồng hồ.

May là phản ứng của một người trượt tuyết chuyên nghiệp đã giúp Ian bảo vệ được cơ thể gần như mạnh khỏe sau cú ngã khủng khiếp.

"Tôi kéo túi khí ngay để đỡ lấy cơ thể và tránh chấn thương khi lăn xuống dưới," anh kể.

"Đó là tai nạn khủng khiếp nhất mà tôi chứng kiến," Todd Jones, đồng sáng lập của công ty Teton Gravity Research, nhà sản xuất của bộ phim tả lại.

Ngô Vân
Theo UPI

 

Ngã hơn 500m xuống núi tuyết vẫn sống sót - 2