​Náo loạn cả phố vì cô gái hẹn hò với cả bố và con

(Dân trí) - Cảnh sát thành phố Huangshi, tỉnh Hà Bắc , Trung Quốc vừa phải dẹp loạn trên một con phố khi xảy ra vụ ghen tuông “có một không hai” giữa hai cha con vì một cô gái trẻ.

 


Cuộc đánh ghen bất đắc dĩ giữa 2 cha con vì một cô gái trẻ.

Cuộc đánh ghen bất đắc dĩ giữa 2 cha con vì một cô gái trẻ.

Cuộc “tranh đấu” làm náo loạn con phố Wuhan xảy ra khi một chàng trai trẻ tên là Xiao Li nhìn thấy bạn gái của mình hôn một người đàn ông trung niên trên phố. Trong cơn nóng giận, chàng trai này đã tấn công người đàn ông từ sau lưng nhưng sau đó thì mới ngớ người vì phát hiện ra đó là cha mình, Lao Li.

Xiao Li, 30 tuổi, thực sự tức giận và rất sốc khi thấy cô bạn gái mới của mình là Xiao Wang đã bước đi rất vội trên đường Wuhan. Chàng trai đuổi theo cô gái nhưng chỉ vài phút sau đó, cô gái dừng lại cạnh người đàn ông trung niên và hai người hôn nhau. Họ bắt đầu nắm tay nhau đi trên phố.

“Tôi rất tức giận, và khi chạy tới, tôi đạp vào người đàn ông đó”, Xiao Li kể lại. Nhưng lúc đó anh thực sự choáng váng khi người đàn ông đó chính là bố mình.

Cô gái trẻ Xiao Wang đã kết bạn với Xiao Li trên ứng dụng chat WeChat từ hồi tháng 10/2015, và sau đó thì “kết thân” với người cha là Lao Li hồi tháng 11. Cô gái bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với cả hai cha con gần như là cùng thời điểm. Xiao Wang cho biết cô không hề biết hai người là cha con. Cô gái than thở với cảnh sát rằng đã quá “đen đủi”.

Khôi Linh