Một ông thầy vẽ tranh bằng... mông

(Dân trí) - Trung tuần tháng 12/2006, thầy giáo hội họa Stephen Murmer ở trường trung học Monacan (bang Virginia, Mỹ) gặp rắc rối lớn khi một đoạn phim quay cảnh thầy vẽ tranh bằng mông bị tung lên mạng.

Cảnh quay tai tiếng ấy có nguồn gốc từ một chương trình truyền hình Mỹ mang tên “Unscrewed With Martin Sargent”. Murmer dù đã hóa trang kỹ lưỡng và lấy nghệ danh Stan Murmur nhưng rốt cuộc vẫn bị “lòi đuôi”; chẳng mấy chốc, đoạn phim được phát tán rộng rãi trên YouTube.

 

“Tuyệt kỹ” của thầy Murmer là việc trát sơn dầu lên mông, sau đó in ấn lên tấm vải bạt để tạo thành tác phẩm. Chỗ nào cần thể hiện nhiều chi tiết, thầy sẽ viện tới sự trợ giúp từ “của quý”.

 

Trong số các bức vẽ của Murmer, “Tulip Butts” là bức họa được đánh giá cao nhất. Hiện nó đang được rao bán với giá 600 USD trên trang web cá nhân. (Vào thời điểm sự việc này bị phanh phui, trang web phải đóng cửa bởi quá tải số lượng người truy cập).

 

Ban giám hiệu nhà trường ngay sau đó đã đình chỉ công tác thầy Murmer để làm rõ sự tình, đến ngày hôm qua (10/1) thì chính thức ra quyết định: ông thầy vẽ tranh bằng mông không đủ tư cách đứng trên bục giảng Monacan nữa.

 

Thôi nghề thầy giáo, Stephen Murmer sẽ đeo đuổi sở thích kỳ quặc của mình một cách thanh thản hơn chăng?

 

Một ông thầy vẽ tranh bằng... mông - 1

Trên truyền hình với biệt danh Stan Murmur 

 

Một ông thầy vẽ tranh bằng... mông - 2

Bức họa nổi tiếng "Tulip Butts"

 
Một ông thầy vẽ tranh bằng... mông - 3
 

Thùy Vân

Theo Metro