May mắn sống sót sau 5 ngày mắc kẹt trong tủ lạnh

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma, Mỹ đã sống sót một cách kỳ diệu sau 5 ngày mắc kẹt trong tủ lạnh.

Hãng KJRH đưa tin, chị Theresa Christian (59 tuổi) ở Mỹ đã mất tích một cách kỳ lạ không để lại dấu vết. Cũng theo các thành viên trong gia đình chị kể lại, họ đã cố gọi điện cho chị nhưng không gọi được, gõ cửa nhà cũng không thấy trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra, anh em láng giềng quyết định phá cửa căn nhà của chị Theresa để vào, tuy nhiên khi vào vẫn không phát hiện được thông tin gì của chị Theresa.


Chị Theresa Christian

Chị Theresa Christian

Như linh tính dự báo, 4 ngày sau đó con trai của chị Theresa Christian là Jermal Stewart đã trở lại căn nhà để tìm kiếm một lần nữa thì bất ngờ nghe tiếng khóc và kêu cứu của mẹ mình. “Tôi mở cửa nhà bếp đi vào và phát hiện mẹ tôi đang ngồi trong tủ lạnh được đặt trong buồng vệ sinh”, Jermal Stewart kể lại.

Các nhân viên cảnh sát cho biết, chị Theresa Christian đã chui vào tủ lạnh để tránh trận cuồng phong xảy ra mấy ngày trước đó vì lo sợ lốc xoáy cuốn đi. Khi trận cuồng phong đi qua, chị Theresa lại không mở được tủ lạnh để ra, do đó đã bị nhốt trong đó suốt 5 ngày liền.

 

Chia sẻ với trang Fox 23, William Andy Jr – cũng là con trai của chị Theresa Christian nói; vài ngày trước đó, cậu có nghe mẹ mình nhắc đến việc sẽ có một trận cuồng phong. “Mẹ tôi đã uống thuốc an thần nhưng có lẽ bà uống quá liều nên đã chui vào trong tủ lạnh”, William Andy nói.

Sau khi được đưa ra khỏi tủ lạnh, chị Theresa Christian đã bị tổn thương nghiêm trọng ở chân. Hiện tại Theresa đang được điều trị tại bệnh viện để phục hồi sức khỏe.

 
Lê Kiên