Mắc kẹt sau tủ đồ 44 ngày không chết

(Dân trí) - Không thức ăn nước uống, Tabitha đã chứng tỏ bản lĩnh sống “dai như đỉa” của loài mèo bằng cách liếm hơi nước đọng trên đường ống, để rồi sống sót một cách kỳ diệu sau 6 tuần kẹt cứng giữa lưng tủ và tường.

Khỏi phải nói bà cụ Jessie Sculpher 79 tuổi sống ở khu Driffield, đông Yorkshire đã phiền muộn cỡ nào khi con mèo cưng Tabitha biến mất chỉ sau 3 ngày cụ đưa nó về từ Hội bảo vệ súc vật Hoàng gia (RSPCA). Tìm khắp ngõ ngách trong nhà ngoài sân mà không thấy, cụ đành tự an ủi mình với ý nghĩ có lẽ con mèo đã bỏ đi với đám mèo hoang.

 

Một tháng 14 ngày sau đó, khi một đêm tình cờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ sau tủ đồ trong nhà tắm, cụ Jessie mới biết hay mèo Tabitha không ham vui như cụ tưởng.

 

“Lúc đó là 4 giờ sáng, tôi đột nhiên nghe thấy những tiếng cào sột soạt bên trong nhà tắm. Ban đầu tôi tưởng là chuột, nhưng nghe kỹ thì thấy có cả tiếng mieo mieo yếu ớt. Và cuối cùng thì đó là Tabitha”.

 

Cụ Jessie nhớ lại như in từng chi tiết: “ Tôi thò tay vào bên trong, đấm bục phiến gỗ ép, và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là chỉ là chân sau của Tabitha thò ra ngoài. Bất chấp hai tay trầy xước tứa máu, tôi lấy hết sức khéo léo đưa con mèo ra khỏi khe hẹp. Sau khi thoát nạn, nó nằm khuỵu xuống đất, thậm chí không thể ngẩng đầu lên nhìn tôi”.

 

Mắc kẹt sau tủ đồ 44 ngày không chết - 1

Cụ Jessie bên cạnh "nhà tù" đã giam cầm Tabitha

 

Bà cụ 79 tuổi vội vã đưa mèo cưng đến bệnh viện thú y Garth ở khu phố Driffield, nơi bác sĩ chẩn đoán Tabitha bị mất nước trầm trọng khiến cho đôi lúc không thể nhận biết được thế giới xung quanh.

 

Người ta truyền nước cho Tabitha, rất may là nó hồi phục rất nhanh và sớm trở về nhà cùng cụ Jessie tràn đầy vui sướng.

“Tabitha đã ăn uống lại được như thường. Dường như nó vẫn chưa tĩnh tâm lại được sau những gì đã trải qua, tuy nhiên luôn tỏ ra tình cảm và quấn quít.

 

Theo bác sĩ Paul Thompson ở bệnh viện Garth, nỗ lực sống sót của mèo Tabitha quả là việc hiếm có. “Trạng thái hoạt động của cơ thể mèo Tabitha đã gần như ngưng trệ do mất nước quá nhiều. Không ai nghĩ nó có thể hồi phục nhanh và không để lại bất kỳ di chứng nào như thế”.

 

Thùy Vân

Theo Daily Telegraph