Ma cà rồng? Chuyện không tưởng!

(Dân trí) - Bí ẩn về sinh vật chuyên hút máu người - nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhân loại từ hàng trăm năm nay - sẽ được giải quyết trong nháy mắt bằng một phép toán quá đơn giản.

Theo truyền thuyết, ma cà rồng sống được là nhờ hút cạn sạch queo máu người. Và một khi nó đã cắn ai thì nạn nhân cũng bị biến luôn thành ác quỷ, cũng lại dò dẫm mỗi đêm tìm người cắn chết.

 

Vậy thì, theo suy luận logic của nhà nghiên cứu Costas Efthimiou - giáo sư vật lý trường ĐH Central Florida: cứ coi như con ma cà rồng đầu tiên xuất hiện đầu thế kỷ 17 - ngày 1/1/1600, khi đó thế giới mới chỉ có 536.870.911 người. Nếu mỗi tháng nó “đi ăn” một lần thì sang đầu tháng sau, ngày 1/2/1600, thế giới sẽ có 2 Dracula. Một tháng sau nữa có 4, và cứ thế nhân lên.

 

Như vậy chỉ trong 2 năm rưỡi, toàn bộ cư dân trái đất sẽ biến thành ma cà rồng và thế là chẳng còn giọt máu nào để cho bọn chúng liếm láp.

 

Ma cà rồng? Chuyện không tưởng! - 1

Dracula - nhân vật kinh dị thành công nhất mọi thời đại

 

Nếu có xét thêm ảnh hưởng của tỷ lệ sinh, dân số thế giới cũng tiêu giảm cực nhanh. Giả dụ con người sinh nở với tốc độ cao đến mức phi lý đi chăng nữa, với cung cách sinh hoạt điều độ của ma cà rồng thì con số 6,7 tỷ dân như hiện nay quả là điều không tưởng.

 

“Cho dù dân số có đều đặn mỗi tháng tăng gấp đôi thì về lâu dài nhân loại cũng không thể tồn tại cho đến bây giờ” - giáo sư Efthimiou quả quyết.

 

Cũng theo lời giáo sư, một sự thật đáng ngạc nhiên là càng ngày người ta càng có niềm tin huyễn hoặc về sự tồn tại của ma cà rồng và thây ma, bất chấp trình độ văn hóa xuất sắc và khả năng công nghệ được nâng cấp mỗi ngày.

 

Hải Minh

Theo LiveScience