Linh mục hủy cuộc thi hoa hậu dành cho nữ tu sỹ

(Dân trí) - Một linh mục người Italia từng lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trên thế giới dành cho các nữ tu sỹ đã quyết định hủy bỏ kế hoạch này và nói rằng ông bị hiểu nhầm.

“Các tu trưởng không vui. Giáo sĩ trưởng cũng không hài lòng. Nhưng họ cũng không hiểu tôi”, cha Antonio Rungi nói.

 

“Tôi chưa bao giờ có ý định đưa các nữ tu sĩ lên sàn diễn mà chỉ muốn chứng minh rằng họ không hề già nua và khắc khổ như mọi người thường nghĩ”.


Cha Rungi muốn tổ chức một cuộc thi trên mạng có tên gọi “Hoa hậu nữ tu sỹ 2008” trên trang blog của ông. Tuy nhiên, ông đã phải hủy bỏ kế hoạch này sau khi các quan chức tôn giáo địa phương bày tỏ sự không hài lòng.

 

Sáng kiến của cha Rungi ngay lập tức xuất hiện trên các mặt báo khắp thế giới. Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trên thế giới dành cho các nữ tu sỹ.  

 

Cha Rungi cho hay, mục đích của cuộc thi là nhằm giúp mọi người thấy được những công việc tốt đẹp mà các nữ tu sỹ đang làm, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục, cũng như thu hút sự quan tâm của mọi người đối với các nghề nghiệp liên quan tới tôn giáo.

 

“Chúng ta phải thu hút sự quan tâm nhiều hơn nữa của thế giới dành cho các nữ tu sỹ vì họ thường không được xã hội đánh giá đúng đắn”, ông Rungi viết trên blog.

 

“Trên tất cả, các nữ tu sỹ cũng là những phụ nữ và vẻ đẹp của họ là một món quà của Chúa”.

 

Tuy nhiên, cha Rungi cho biết, ý tưởng của ông đã bị hiểu nhầm thành một điều gì đó liên quan tới hình thể nhiều hơn. “Giờ đây, mọi người nói rằng các nữ tu sỹ đều đẹp. Nhưng tôi luôn nghĩ về một điều gì đó hoàn thiện hơn thế”.

 

Lưu Ly
Theo Reuters