Khỏa thân cầm súng làm loạn nhà hàng để trả thù "món cà ri có hành"

(Dân trí) - Người đàn ông mang tên Yuba Raj Sharma đến dùng bữa ở một nhà hàng cà ri Ấn Độ, với yêu cầu không ăn hành nhưng lại bị phục vụ món có hành. Người này quay lại với màn trả thù kỳ cục vào ngày hôm sau.


Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc.

Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc xảy ra ở nhà hàng đồ ăn Ấn Độ tại Oakland, Pittsburgh hồi đầu tháng. Sharma 43 tuổi được xác định là đã đến đây ăn tối, gọi món không có hành tây nhưng phục vụ lại mang đến món có hành.


Yuba Raj Sharma rất ghét hành.

Yuba Raj Sharma rất ghét hành.

Sau khi rời khỏi quán, ngày hôm sau người đàn ông này quay lại, khỏa thân làm loạn và đe dọa bắn cả chủ nhà hàng, Action 4 News đưa tin. Các nhân viên ở đây đã phải gọi 911. Bất chấp sự hiện diện của cảnh sát, Sharman vẫn la hét và bỏ qua mọi mệnh lệnh của người thi hành công vụ. Khi các nhân viên cảnh sát kéo được Sharma đi cũng là lúc anh ta đã mềm nhũn như bịch cát.

Sharma hiện đối mặt với tội đe dọa khủng bố, phơi bày thân thể không đứng đắn, chống người thi hành công vụ và say rượu nơi công cộng.

Huyền Anh
Theo Mirror