Kẻ lừa tình hàng loạt chuyên "ăn chùa" rồi "chuồn gấp" lúc thanh toán hóa đơn

(Dân trí) - Gonzales lần đầu trở thành tâm điểm trên các mặt báo là vào tháng 3 năm ngoái, sau khi đào mỏ 2 phụ nữ trong 2 cuộc hẹn hò khác nhau ở Pasadena, California. Kịch bản là đưa họ vào nhà hàng sang trọng đắt tiền, tha hồ gọi món rồi chuồn mất khi đến lúc phải thanh toán hóa đơn.


Gonzales, kẻ chuyên lừa phụ nữ vào nhà hàng đắt tiền, gọi tẹt ga rồi chuồn khi thanh toán. (Ảnh: Plenty of Fish)

Gonzales, kẻ chuyên lừa phụ nữ vào nhà hàng đắt tiền, gọi "tẹt ga" rồi chuồn khi thanh toán. (Ảnh: Plenty of Fish)

Một trong các nạn nhân của gã trai "khó đỡ" trả lời phỏng vấn trên các báo rằng cô đã kiểm tra trên mạng và phát hiện ra câu chuyện của ít nhất 2 người phụ nữ nữa cũng bị lừa bởi người đàn ông này, chuyện từ 1 năm về trước.

"Danh tiếng" tồi tệ của Gonzales được lan truyền trên truyền thông có vẻ như không ảnh hưởng gì đến hắn, bởi thế cách đây vài ngày, có thêm 2 người phụ nữ lên tiếng vì bị bỏ lại với những tấm hóa đơn.

Một nạn nhân gần nhất của Gonzales (không muốn nêu danh tính) trả lời trên CNN rằng đã gặp người đàn ông này qua một ứng dụng hẹn hò và đồng ý hẹn hò với anh ta. Sau bữa tối hảo hạng cùng 2 tách cà phê, người đàn ông cô hẹn hò bắt đầu nói về bà dì bị bệnh của mình và về việc anh ta lo lắng như thế nào. Sau đó anh ta xin lỗi đi lấy sạc điện thoại ở ô tô, nhưng không bao giờ quay lại, để lại cô với hóa đơn thanh toán 130 đô la.

"Anh ta gọi salad tôm, thăn bò fi-lê, tự gọi hết. Thế rồi đột nhiên anh ta nói "ôi sạc điện thoại của tôi, máy tôi sắp hết pin rồi, tôi đang chờ điện thoại của mẹ để cập nhật tình hình của dì".

Nạn nhân khi đó không biết Paul Gonzales là một kẻ "lừa tình" khét tiếng Pasadena, cô chỉ là một trong những nạn nhân bị kéo vào trò hề của gã.

Chỉ một tuần trước, Gonzales đã bỏ rơi một phụ nữ anh ta gặp trên một trang hẹn hò ở Mercado. Người phụ nữ có tên Carol cho biết Gonzales đến cuộc hẹn dưới cái tên "Mike", có hồ sơ hẹn hò rất thú vị và "rất biết nói chuyện".

Khi Carol đến nhà hàng ở Mercado, Gonzales nói anh ta đã ăn rồi, nhưng vẫn còn bụng để ăn tiếp. Sau khi dùng bữa, anh ta xin lỗi rời khỏi bàn chút xíu nhưng không hề quay lại.

Năm ngoái, một người phụ nữ cho biết trên CBS Los Angeles rằng Gonzales cũng diễn trò tương tự với cô - gọi một ly Pinot, salad Caesar với tôm, thịt bò và khoai tây nướng, sau đó giả vờ đi nghe một cuộc điện thoại quan trọng và biến mất.

"Anh ta bỏ lại khoảng nửa phần khoai tây nướng, sau đó nhận một cuộc điện thoại rồi nói "tôi cần phải nghe cuộc gọi này". Lát sau người bồi bàn đi đến và nói: "Anh ta không có ngoài kia đâu, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cô à?". Tôi nói: "Vâng đây là buổi hẹn qua mai mối đầu tiên" - "Anh ta đi rồi", người bồi bàn nói" - người phụ nữ kể lại.

Điều kỳ lạ là sau ít nhất 5 vụ việc nổi đình đám trên báo, gã trai này vẫn có thể "chuồn" được suốt 3 năm.

Các nạn nhân của Gonzales hầu hết đều cảm thấy xấu hổ và không muốn công khai danh tính, khả năng có cả những nạn nhân chưa một lần lên tiếng.

Một luật sư ở California đang hối thúc các nạn nhân báo cáo sự việc với cảnh sát bởi đây được xem là phạm tội ở bang California.

"Bạn có thể bị phạt tù tới 6 tháng hoặc bị phạt 1000 USD nếu hóa đơn đi lừa có giá trị dưới 950 USD", vị luật sư cho biết.

Lừa chị em hẹn hò, ăn chùa trong nhà hàng sang trọng rồi chuồn lẹ lúc phải trả hóa đơn

Huyền Anh
Theo ODC