Hồng Kông thi cõng vợ nhân Lễ tình yêu

(Dân trí) - Hôm qua, 15 cặp uyên ương tại Hồng Kông đã tham gia cuộc thi cõng vợ lần đầu tiên được tổ chức tại đặc khu hành chính này để chào mừng ngày Lễ tình yêu 14/2.

Thế giới đã biết đến cuộc thi vác vợ được tổ chức thường niên tại đất nước Phần Lan theo một phong tục cổ gọi là tục “cướp vợ”. Năm nay, Hồng Kông đã lần đầu tiên tổ chức cuộc thi tại một trung tâm mua sắm đông đúc với 15 đôi tham gia.

 

Với mục đích tạo ra tiếng cười, sự lãng mạn và tinh thần thể thao, các cặp uyên ương đã tham gia cuộc thi trong sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm khán giả.

 

Hồng Kông thi cõng vợ nhân Lễ tình yêu - 1

 Các cặp đôi phải vượt qua các chướng ngại vật và nhặt những giỏ hoa hồng trong các bể bóng bay.

 

Các nam nhi, một số người trong trang phục cưới truyền thống của người Trung Quốc hoặc mặc bộ đồ của các nhân vật anh hùng, vừa cõng vợ hoặc người yêu trên lưng, vừa vượt qua các chướng ngại vật để lượm những giỏ hoa hồng.

 

Độ tuổi của các thí sinh tham dự cuộc thi cõng vợ rất đa dạng, từ thanh niên cho tới các cụ già ngoài 70.

 

Bà vợ 60 tuổi của thí sinh già nhất Wong Chi-hung, 70 tuổi, nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia cuộc thi kiểu này. Chúng tôi rất hạnh phúc”.

 

Hồng Kông thi cõng vợ nhân Lễ tình yêu - 2

Một cặp tình nhân tham gia cuộc thi.

 

Ông Wong, người đã kết hôn được 38 năm, tuyên bố sẽ mua cho vợ “bất cứ thứ gì bà ấy muốn” trong ngày Valentine sau thử thách này.

 

Và cặp thắng chung cuộc trong cuộc thi năm nay tại Hồng Kông là Michael và Cora Fung. Michael Fung, 47 tuổi, nói: “Điều khó nhất là cô ấy khá nặng và việc giữ thăng bằng đòi hỏi phải thật khéo kéo. Tuy nhiên, cuộc thi thật thú vị”.

 

Tục cõng vợ bắt nguồn tại Phần Lan vào cuối thế kỷ 19 khi những tên cướp đánh cắp các phụ nữ trẻ từ các ngôi làng kình địch. Cuộc thi cõng vợ giờ đây được tổ chức thường niên ở Phần Lan.

Lưu Ly

Theo Reuters