Holigan quá khích tuổi 72

(Dân trí) - Dành dụm lương hưu suốt 2 tháng trời, cụ bà Jean Richards mới đủ tiền mua vé vào sân vận động Telstra (Sydney) để xem trận giao hữu giữa 2 đội Wallabies-Wales. Tiếc thay, cụ đã bị tống ra ngoài không thương tiếc chỉ vì hành vi cổ vũ quá khích cho đội nhà.

Sự việc xảy ra tối hôm thứ Bảy tuần trước (26/5), cụ Jean Richards chỉ còn biết ngỡ ngàng khi thấy mình trơ trọi trước cổng sân vận động Telstra. Vài phút trước đó, cụ vẫn còn nắm tay con rối kangaroo của đội Wallabie nhảy một điệu náo nhiệt ngay bên lề sân cỏ.

 

“Tôi đang yên vị trên hàng ghế đầu tiên thì chú kangaroo bé nhỏ bước tới. Nó vẫy tay chào tôi. Tôi vẫy tay chào lại nó. Thế rồi đáp lại lời mời, tôi mở cửa hàng rào, phi thẳng một mạch xuống sân và cùng con rối lắc lư, hát hò khuấy động bầu không khí”.

 

“Điều tiếp theo tôi còn nhớ là một tay bảo vệ tiến tới chộp lấy tay tôi. Tôi không thích bị giật tay như thế nên cố lách người ra, vẫy chào đám đông vài cái rồi chạy thẳng về chỗ ngồi”.

 

Holigan quá khích tuổi 72 - 1
 

Ấy thế mà chỉ vài phút sau, cảnh sát xuất hiện yêu cầu cụ Richards - khi ấy vẫn đang cười nói náo nhiệt trong trang phục truyền thống của xứ Wales - rời chỗ đi ra ngoài.

 

“Họ nói rằng ông Giám đốc sở cảnh sát, ông Trưởng ban An ninh sân vận động cùng với ngài Thủ tướng đang theo dõi trận đấu tại đây. Chính họ ra lệnh phải đuổi tôi ra ngoài khu vực thi đấu”.

 

Sự việc này đã dấy lên một làn sóng phản đối nho nhỏ từ những người có mặt trong sân vận động ngày hôm ấy. Để xoa dịu căng thẳng, Liên hiệp bóng bầu dục Australia ngày hôm qua đã chính thức gửi lời xin lỗi tới cụ bà Richards, kèm theo tấm giấy mời xem trận giao hữu thứ hai diễn ra cuối tuần này tại Brisbane.

 

Thùy Vân

Theo News.com.au