Giáo nhọn đâm xuyên qua đầu, vẫn sống

(Dân trí) - Cậu sinh viên 18 tuổi Manish Rajpurohit hiện đang được báo chí Ấn Độ ca tụng là “chàng trai may mắn nhất đất nước” sau vụ sống sót kỳ diệu với ngọn giáo dài 1,2 mét đâm thẳng từ trán xuyên xuống tận đốt sống cổ.

Tai nạn kinh hoàng xảy ra khi chiếc xe buýt chở Manish đang trên đường tới trường thì bất thần đâm vào xe tải đi ngược. Dưới sức ép của pha va chạm, tay vịn kim loại trên thành ghế bung ra, cắm phập vào giữa trán Manish và được đà xuyên thẳng qua hộp sọ, sém chút nữa thì cứa đứt dây cột sống trên cổ.

 

Rajpurohit nhớ lại: “Thanh sắt găm đầu cháu vào nệm ghế chặt cứng đến nỗi cháu không thể cựa quậy và chỉ biết kêu cứu với âm lượng lớn nhất có thể”.

 

Giáo nhọn đâm xuyên qua đầu, vẫn sống - 1

Chỉ cách dây thần kinh cột sống vài mm

 

 

Khó diễn tả hết sự dũng cảm của Manish khi cậu mắm môi mắm lợi kéo trượt đầu mình dọc thanh sắt để nhân viên cứu hộ có thể cắt bỏ các phần xung quanh và nhấc cậu ra khỏi đống đổ nát.

 

Sau một tiếng đồng hồ nằm trên cáng với cơn đau thấu óc, khó khăn lắm Manish mới được chuyển đến bệnh viện gần nhất - nơi các bác sĩ xem xét một hồi lâu và nói với cậu rằng: họ... không thể cứu vãn được tình thế.

 

Giáo nhọn đâm xuyên qua đầu, vẫn sống - 2

Manish sau ngày xuất viện

 

Thêm 3 giờ nữa lênh đênh trên xe cứu thương đến Bangalore, rốt cuộc Manish cũng được đưa vào phòng mổ cấp cứu để rút thanh sắt ra khỏi đầu.

 

Tiến sĩ Sharan Patil, bác sĩ phẫu thuật chính cho Manish kể lại: “Đáng ngạc nhiên là khi đó, cậu Rajpurohit vẫn vô cùng tỉnh táo để nói với tôi rằng: "Bác làm ơn rút ngay cái thanh nhầy nhụa này ra khỏi đầu cháu với". Và thật kỳ diệu, vật nhọn xuyên qua đầu nhưng không làm hư tổn bất cứ dây thần kinh quan trọng nào trong não cậu ấy”.

 

Thùy Vân

Theo Daily Mail