Giảm ham muốn tình dục vì… ruồi

(Dân trí) - Một người đàn ông Canada đã kiện lên toà án tối cao và yêu được bồi thường 340.000 USD sau khi nhìn thấy một con ruồi chết trong chai nước uống và khẳng định sự việc này đã khiến đời sống tình dục cũng như công việc kinh doanh của ông bị ảnh hưởng.

Waddah Mustapha, sinh sống tại Windsor (bang Ontario), cho biết ông và vợ đã nhìn thấy một con ruồi chết, và sau đó là một nửa con ruồi chết khác, trong chai nước uống chưa mở nắp của Công ty Culligan hồi tháng 11/2001.

 

Cặp vợ chồng đang lau nắp chai nước trước khi mở ra để uống thì phát hiện ra con ruồi chết, vì thế mà họ may mắn chưa uống phải chai nước đó.

 

Tuy nhiên, ông Mustapha khẳng định ông đã bị “suy nhược, lo lắng, ám ảnh” vì nhìn thấy những con ruồi chết trong chai nước uống. Thậm chí, nỗi ám ảnh về con ruồi chết còn khiến ông Mustapha gặp khó khăn trong chuyện tắm rửa!

 

Mustapha nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài CBC: “Chúng ta đều biết loại ruồi đó, chúng đậu trên phân và trên những con chuột chết bên đường rồi sau đó thì chết trong nước. Đây là một vấn đề sức khoẻ cộng đồng”.

 

Năm 2005, toà án sơ thẩm ra phán quyết yêu cầu nhà sản xuất phải bồi thường cho ông Mustapha 340.000 USD nhưng số tiền này đã bị bác bỏ một năm sau đó trong phiên xét xử phúc thẩm.

 

Toà án tối cao sẽ nghe các bên tranh luận trong tuần này và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong vòng 6 tháng tới.

 

Lưu Ly

Theo AFP