Gây náo loạn bằng…. “của quý” giả

(Dân trí) - Ian Poulton, 33 tuổi, đến từ thị trấn Wellington, hạt Shropshire, Vương quốc Anh là nguyên nhân gây ra cuộc huy động rầm rộ của một biệt đội cảnh sát với vũ trang đầy đủ khi tên này mang một “khẩu súng lục” trong người - cái mà hóa ra chỉ là dương vật giả.

Vào ngày xảy ra cuộc tấn công, một người đàn ông gọi điện đến sở cảnh sát trong tình trạng hoảng loạn khai báo rằng hàng xóm của ông ta, Ian Poulton, đang giấu một khẩu súng lục trong túi quần và đe dọa mọi người trên đường.

 

Ngay lập tức, một biệt đội 15 cảnh sát trang bị đầy đủ súng máy, áo chống đạn cùng đoàn chó nghiệp vụ đã được huy động và nhào đến bắt Poulton lúc này đang lang thang trên phố ở thị trấn Telford, hạt Shropshire.

 

Nhưng sau khi bắt giữ Poulton, nhóm cảnh sát phát hiện ra cái mà hắn đang giấu trong người không phải là súng, mà là… dương vật giả.

 

Tại Tòa án Hoàng gia Shrewsbury, Poulton thừa nhận đã cố tình dùng dương vật giả làm súng để gây hoảng loạn cho mọi người.

 

Người dân sống tại khu vực Hadley của Telford, nơi Poulton bị bắt, cho biết họ vô cùng sửng sốt khi thấy “một biệt đội cảnh sát như người máy” với đầy đủ vũ trang tràn xuống phố.

 

“Không một ai tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra khi thấy biệt đội cảnh sát này đột ngột xuất hiện. Hadley có thể là một địa bàn có nhiều vụ lộn xộn, nhưng không quá tệ đến thế. Tôi nghĩ đây có thể gọi là  một vụ náo loạn kinh điển” – một người dân chia sẻ.

“Một ai đó gọi cảnh sát, khai báo rằng có người mang theo súng. Và thế là cảnh sát ồ ạt ập đến. Thật đúng là trò đùa”, một nhân chứng khác nói.

 

Giải thích về hành động này, người phát ngôn của Cảnh sát West Mercia, Anh cho biết: “Bất kỳ thông báo nào về trường hợp có vũ trang cũng cần được xử lý nghiêm túc. Và chúng tôi đã điều động lực lượng theo mức độ nguy hiểm mà chúng tôi dự đoán”.

 

Poulton hiện đang bị tạm giam và sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 24/9.

 

Anh Khôi

Theo DM