Dùng ôtô dắt chó đi dạo

(Dân trí) - Một ông bố người Anh đã được trao danh hiệu là người lười biếng nhất xứ sở sương mù sau khi ông ta dắt chó đi dạo bằng ôtô.

Kevin Pyle đã yêu cầu con trai là Karl lái xe vòng quanh khu nhà đang sống ở Newcastle trong khi ông ta ngồi trong xe và dắt theo chú chó lớn tai cụp 4 tuổi.

 

Karl, 18 tuổi, nói: “Thật không thể tưởng tượng được. Bố tôi là người lười nhất mà tôi biết. Ông sử dụng tất cả thời gian rảnh để nằm trên giường. Ông thường nằm trên giường xem tivi và đề nghị chúng tôi mang đồ ăn, trà đến tận nơi. Ông thậm chí còn gọi vọng xuống tầng để yêu cầu chúng tôi chuyển kênh TV nữa.”

 

Một sáng trời mưa, bố tôi nhìn ra ngoài cửa số và bảo tôi đi lấy ôtô. Tôi hỏi bố đang định làm gì thì ông nói chúng tôi sẽ dẫn con Bruce đi dạo.

 

“Tôi nghĩ là bố tôi chỉ đùa nhưng ông khẳng định là ông nói nghiêm túc. Sau đó bố tôi ngồi trong ôtô, một tay thò ra ngoài cửa kính để dắt con Bruce”.

 

Ông Kevin đã được trao danh hiệu “Người lười nhất nước Anh” sau khi cậu con trai Kark kể câu chuyện trong một cuộc thi trên đài phát thanh. 

 

Minh Nguyệt

Theo Mysterytopia