Cười giống tiếng kêu cứu

(Dân trí) - Một đội cứu hộ bằng trực thăng đã nhanh chóng được điều động sau khi có ai đó nghe thấy những tiếng thét trong một khu rừng tại Đức.

Cười giống tiếng kêu cứu - 1
(Ảnh minh hoạ)
 
Một người phụ nữ đã vội vã gọi tới số điện thoại khẩn cấp 999 sau khi bà nghe thấy tiếng của một người nào đó đang bị tra tấn trong khu rừng gần Elmstein, miền Tây nước Đức.
 
Nhưng “nạn nhân” Roland Hofmann đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều cảnh sát có vũ trang bao vây quanh chiếc xe của anh. Cảnh sát còn yêu cầu Roland hãy đầu hàng và phóng thích con tin vì nghĩ rằng anh đang tra tấn ai đó.
 
Kỳ thực, người phụ nữ trên đã nhầm tưởng tiếng cười của anh Roland thành tiếng kêu cứu. Roland đã giải thích với cảnh sát rằng anh chỉ vào rừng để được đọc sách trong yên tĩnh mà thôi.

“Chúng tôi nhận ra rằng mọi người luôn nghĩ tiếng cười của người Đức rất khác thường, nhưng trí tưởng tượng của người đã gọi điện cho chúng tôi cũng rất phong phú”, một cảnh sát nói.

Thu Nga
Theo Ananova