Cuộc thi ngủ lạ lùng ở Tây Ban Nha

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Ecuador, Tây Ban Nha có phong cách ngủ độc đáo và nhờ đó đã giành ngôi vô địch trong cuộc thi ngủ trưa cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại nước này.

 
 
Cuộc thi ngủ lạ lùng ở Tây Ban Nha - 1

Cuộc thi do Hiệp hội những người bạn của giấc ngủ trưa (NAFS) tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch nhằm khơi dậy và thúc đẩy truyền thống ngủ trưa của Tây Ban Nha. Cuộc thi diễn ra tại trung tâm mua sắm náo nhiệt ở Madrid hôm 23/10.
 
Ông Pedro Soria Lopez - 62 tuổi, một nhân an ninh nghỉ hưu và cũng là nhà vô địch trong cuộc thi này - đã nhận được giải thưởng 1.000 euro sau khi ngủ trên một chiếc ghế sofa xanh trong 17 phút. Ngoài ra, tiếng ngáy của ông, lên tới 70 decibels đã mang lại cho ông thêm điểm.
Ông Lopez nói bữa ăn trưa thịnh soạn trước khi dự thi đã giúp ông có một giấc ngủ ngon.
Mỗi thí sinh trong số 360 người dự thi đều có 20 phút nằm trong khi bác sĩ theo dõi họ bằng thiết bị đo nhịp đập để xác định thời gian họ đã ngủ.
Các vị giám khảo đã trao giải cho các thí sinh có vị trí ngủ độc đáo, tiếng ngáy... Một số thí sinh còn mặc pyjama, mang bịt mặt cho mắt...
“Mục tiêu của nhà vô địch là phải truyền đạt ý tưởng rằng ngủ trưa là điều mà chúng ta phải giữ gìn và tập thành thói quen, vì nó tốt cho mọi người”, Lemes, phát ngôn viên cho NAFS, nói.
Lemes nói thêm rằng,: “Đời sống hiện đại khiến chúng ta gặp khó khăn trong giấc ngủ trưa. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng đây là một thói quen lành mạnh giúp nạp thêm năng lượng cho bạn”.
 
Nguyễn Thuý
Theo Telegraph