“Cụ” học sinh tiểu học 88 tuổi thôi học

(Dân trí) - Kimani Nganga Maruge, 88 tuổi, “cụ” học sinh tiểu học già nhất của Kenya, đã bị buộc phải thôi học và được chuyển vào sống tại một nhà dưỡng lão.

Các giáo viên của Maruge cho hay, hội Chữ thập Đỏ cho rằng cụ rất dễ bị tấn công do các cuộc bạo lực hậu bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái và cần được chăm sóc. Vì thế mà Maruge đã bị buộc phải thôi học. Nhà của cụ và hàng trăm người khác đã bị đốt vào tháng 1 năm nay.

 

Cũng kể từ khi đó, việc học hành của cụ Maruge thường xuyên bị gián đoạn. Tuy nhiên, trước đó cụ chưa bao giờ tự ý nghỉ học một buổi nào.

 

Cụ Maruge đã trở thành một “ngôi sao” khi bắt đầu đi học tiểu học tại một ngôi trường ở thị trấn Eldoret, phía tây Kenya, ở tuổi 84. Cũng vì lẽ đó mà cụ Maruge đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness là người già nhất thế giới bắt đầu học tiểu học.

 

Cụ Maruge trở thành học sinh của trường Kapkenduywa năm 2004, một năm sau khi chính phủ Kenya miễn phí cho học sinh tiểu học. Cụ đang học lớp 5 trước khi được đưa vào nhà dưỡng lão.

 

Đội ngũ giáo viên của trường Kapkenduywa tỏ vẻ bất ngờ và thất vọng trước thông tin “em” học sinh nổi tiếng phải vào nhà dưỡng lão. Họ cho rằng đây là quyết định quá vội vàng.

 

Cô giáo Jane Obinchu nói: “Maruge là một nhân vật được cả thế giới biết đến và rất muốn học lên cao nữa. Tôi cho rằng cụ ấy sẽ không chấp nhận chuyện học hành bị dang dở”.

 

Còn Albert Kebenei, chủ tịch Hiệp hội giáo viên và phụ huynh học sinh địa phương, nói: “Bộ giáo dục nên can thiệp để giúp chúng tôi trường hợp này. Đây giống một như một vụ bắt cóc. Maruge là học sinh ở đây nhưng các giáo viên của cụ không hay biết chuyện gì xảy ra cả”.

 

Cũng theo ông Kebenei, “cụ” học sinh Maruge đã có đóng góp to lớn cho việc tuyển sinh của trường tiểu học Kapkenduiywo nói riêng và công tác giáo dục địa phương nói chung bằng việc khuyến khích các gia đình đưa con em họ tới trường.

 

Một nhân viên của hội Chữ thập Đỏ thì khẳng định đội ngũ giáo viên đã biết ý định của họ nhằm đưa Maruge vào nhà dưỡng lão.

 

Cụ Margue, người có 2 đứa cháu cùng học tại trường Kapkenduiywo, từng tuyên bố muốn theo đuổi sự nghiệp học hành bằng bất cứ giá nào. Cụ cũng bày tỏ tham vọng được trở thành một bác sĩ thú y.

 

Lưu Ly
Theo BBC