Chuột chù uống 9 cốc bia không say

(Dân trí) - Nặng không quá một quả bóng golf, thân hình chỉ vỏn vẹn bằng một nắm tay người lớn, chú chuột chù có cái đuôi ngộ nghĩnh ở vùng rừng nhiệt đới Malaysia này xứng đáng là “đệ tử ruột của thần Lưu Linh”.

Sinh vật nhỏ bé trong hình dưới đây có “tửu lượng” thậm chí còn vượt xa một số người trong chúng ta. Chú có thể uống liền một lúc 9 cốc bia đầy với lượng cồn là 3,8% mà không tỏ ra bất cứ một dấu hiệu say xỉn nào.

 

Các nhà khoa học đã tiến hành một thí nghiệm và quay phim chú chuột chù sống trên cây này. Kết quả là, sau khi “nốc” cạn 9 cốc rượu được ngụy trang dưới dạng những bông hoa, chú chuột vẫn đứng vững trên đôi chân của mình để leo trèo từ cành cây này sang cành cây khác.

 

Chú chuột chù đặc biệt này xuất xứ từ vùng rừng nhiệt đới Malaysia, là sinh vật thứ 2 sau con người có thể chứa được 1 lượng cồn nhất định trong dạ dày. Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được tại sao chú chuột chù này có hành vi như thế nhưng họ cũng khẳng định khả năng uống rượu của chuột chù được di truyền từ tổ tiên.

 

Anh Nguyễn

Theo Dailymail