Chùm ảnh: Cuộc thi Hoa hậu lạc đà ở A-rập Xê-út

(Dân trí) - Tại cuộc thi Mazayen al-Ibl năm nay, đích thân hoàng thân Mushal, anh trai của quân vương Abdullah cũng có mặt để tìm ra những gương mặt khả ái nhất trong thế giới lạc đà.

Như tất cả những cuộc thi hoa hậu khác, bao giờ nam giới cũng là thành phần hào hứng và nhiệt tình hơn cả.

 

Bất chấp nắng và gió bụi sa mạc, hàng trăm người vẫn đổ về  thị trấn Shaqra - cách thủ đô Riyadh chừng 300 km - để chứng kiến cuộc thi truyền thống Mazayen al-Ibl nhằm tìm ra những con lạc đà đẹp nhất.

 

 

Chùm ảnh: Cuộc thi Hoa hậu lạc đà ở A-rập Xê-út - 1

Cả chủ và tớ đều phấn chấn trước cuộc thi

 

 

Chùm ảnh: Cuộc thi Hoa hậu lạc đà ở A-rập Xê-út - 2

Nụ hôn may mắn

 

 

Chùm ảnh: Cuộc thi Hoa hậu lạc đà ở A-rập Xê-út - 3

Thành viên ban tổ chức lùa lạc đà vào khu vực thi đấu

 

Chùm ảnh: Cuộc thi Hoa hậu lạc đà ở A-rập Xê-út - 4
 Các thí sinh không giấu nổi sự hồi hộp

 

Mặc dù nguồn dầu lửa dồi dào đã đem lại cho đất nước này sự văn minh rõ rệt nhưng lạc đà vẫn cứ là biểu tượng không thể thay thế cho lối sống du mục của người A-rập du cư.

 

 

Chùm ảnh: Cuộc thi Hoa hậu lạc đà ở A-rập Xê-út - 5

Hoàng thân Mushal (giữa) vô cùng hào hứng

 

 

Chùm ảnh: Cuộc thi Hoa hậu lạc đà ở A-rập Xê-út - 6

Không sân khấu, không vé vào cửa, hàng trăm người
tự bảo nhau ổn định chỗ ngồi

 

 

Chùm ảnh: Cuộc thi Hoa hậu lạc đà ở A-rập Xê-út - 7

 

 

Thùy Vân

Theo Reuters