Bé gái 2 mặt không cần phẫu thuật

(Dân trí) - Cha mẹ của bé gái sơ sinh 2 mặt tại Ấn Độ cho hay họ không có kế hoạch chữa trị hay phẫu thuật cho con gái họ.

Bé gái Lali chào đời hôm 11/3 tại một ngôi làng thuộc miền bắc Ấn Độ và đang được tôn thờ là sự hiện thân của một nữ thần Hindu.

 

Bé Lali mắc phải một căn bệnh cực hiếm khiến, nôm na là chứng bệnh một cái đầu nhưng có tới 2 gương mặt. Cô bé có 2 mũi, 2 miệng, 2 lưỡi, 2 cặp mắt, trừ một đôi tai.

 

Ông bố Vinod Kumar, 24 tuổi, cho biết: “Bác sĩ nói tất cả mọi việc đều bình thường khi em bé chào đời. Vì thế con bé không cần sự can thiệp của y học”.

 

Cũng theo anh Kumar, cả hai miệng của Lali đều có thể bú sữa bình thường và hai cặp mắt của em đều mở hoặc nhắm cùng lúc.  

 

Kể từ khi chào đời, Lali đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân làng Saini Sunpura, cách thủ đô New Delhi khoảng 40km. Mỗi ngày, có khoảng 100 người tới thăm Lali và hỗ trợ tiền cho gia đình em. Họ muốn được chạm tay vào chân của em để thể hiện sự tôn kính giống như dành cho một vị thần.

 

Người dân tại các cùng nông thôn của Ấn Độ rất mê tín và bé gái Lali được coi là sự hiện thân của thần nữ Durga, vị thần được miêu tả là có 3 mắt và nhiều tay.

 

Ông trưởng làng Daulat Ram cho hay ông đang lên kế hoạch xây dựng một đền thờ thần Durga. Ông sẽ viết thư lên chính phủ đề nghị cấp tiền xây dựng ngôi đền và giúp đỡ gia đình Lali.

 

Cha mẹ Lali kết hôn tháng 2/2007 và cô bé là con gái đầu lòng của họ.

 

Anh Singh cho biết anh đã đưa con gái tới một bệnh viện ở New Delhi để kiểm tra. Các bác sĩ đã đề nghị chụp CT để xác định xem các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể em có bình thường hay không. Tuy nhiên, Singh cảm thấy điều đó không cần thiết vì Lali hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường.

 

Lưu Ly

Theo AP