Bất chấp tất cả, thực hiện cuộc phẫu thuật 100 nghìn bảng Anh để "đẹp trong quan tài"

(Dân trí) - Người phụ nữ 43 tuổi nói rằng sống trong đau đớn từng giây cũng xứng đáng, miễn là có vẻ ngoài đẹp.

Aimi không có ý định ngừng việc phẫu thuật thẩm mỹ trong tương lai
Aimi không có ý định ngừng việc phẫu thuật thẩm mỹ trong tương lai

Aimi Veness đến từ St Leonards-on-Sea, East Sussex đã chi hơn 100 nghìn bảng Anh cho phẫu thuật thẩm mỹ. Cô thừa nhận việc “nghiện” thẩm mỹ như vậy có thể giết chết mình nhưng lại cho rằng phải trông thật đẹp, kể cả trong quan tài.


Nhan sắc của cô đã rất thay đổi so với trước đây

Nhan sắc của cô đã rất thay đổi so với trước đây

Aimi đã tiêm Botox vô số lần, tiến hành một cuộc phẫu thuật mũi trị giá 3.500 đô la, phẫu thuật cắt mí mắt, tiêm filler độn môi và phẫu thuật loại bỏ bọng mắt 4.000 bảng Anh. Mỗi ngày đều là đau đớn khi cô được chẩn đoán mắc hội chứng đau cơ xơ hóa sau một thời gian tiêm hormone bất hợp pháp để làm da trông trẻ hơn.

“Tất cả những đau khổ và thuốc mà tôi đang sử dụng là do tôi tự mình gây ra chỉ để trông thật đẹp. Thời điểm duy nhất tôi không thấy đau đớn là khi đang phẫu thuật. Rõ ràng đó là do thuốc giảm đau mà họ tiêm vào người tôi. Khi đó, tôi cảm thấy mình như Wonder Woman.

Tôi nghĩ rằng cần phải trải qua rủi ro để có được vẻ ngoài như bây giờ và tôi sẽ chấp nhận nỗi đau này để giữ ngực mình. Ít nhất tôi sẽ trông ổn trong quan tài”, Aimi chia sẻ.

Aimi chụp ảnh sau cuộc phẫu thuật mũi và mắt
Aimi chụp ảnh sau cuộc phẫu thuật mũi và mắt

Cô cho biết mình bắt đầu lên “cơn nghiện phẫu thuật” vào khoảng 35 tuổi và người chồng Marc thậm chí không còn nhận ra vợ. Trước đó, Aimi chỉ tiêm Botox để phục vụ cho công việc vũ công và bỏ ra 6.000 bảng Anh để chuyển ngực từ cỡ B sang cỡ DD vào năm 26 tuổi.

Sang đến tuổi 40, Aimi ngày càng ý thức rõ hơn về tuổi già và bắt đầu sử dụng hormone cấm. Mãi đến khi Marc kể cho vợ nghe về tác hại của việc tiêm loại hormon này thì Aimi mới dừng lại.

“Tôi đã xem chúng trực tuyến, chúng được mệnh danh là “suối nguồn của tuổi trẻ” và có thể giúp trẻ hóa các tế bào da. Rất nhiều người nổi tiếng ở Mỹ đã sử dụng chất như vậy. Tôi từng đọc rằng Demi Moore và Madonna đều sử dụng chúng.

Nhưng khi nghiên cứu kỹ hơn một chút, tôi phát hiện ra các loại thuốc được cho là gây ra bệnh tiểu đường, đau khớp, thậm chí liên quan đến ung thư. Ngoài ra ở Anh, chúng chỉ được bán trên thị trường chợ đen nên bạn không bao giờ có thể chắc chắn về những gì mình đã mua”, Aimi kể.

Chính người chồng cũng không thể nhận ra vợ mình
Chính người chồng cũng không thể nhận ra vợ mình

Cô cho biết sau 1 tuần sử dụng hormone cấm, da trở nên dày và mềm mại hơn. Aimi cũng có xu hướng giảm cân một cách tự nhiên nên cô mạnh dạn chi tới 200 bảng Anh một tháng để mua hormone. Tuy nhiên một năm sau khi sử dụng, bác sĩ nói rằng cô bị bệnh đau cơ xơ hóa và cơn đau hành hạ cô mỗi ngày.

Chưa chịu ngừng lại, đến tháng 12 năm ngoái, Aimi đã bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, làm gương mặt đại diện cho một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở đó để có được vòng 3 kiểu Brazil hoàn toàn miễn phí. Cảm thấy chưa đủ lớn, 6 tuần trước, cô lại quay lại phòng khám, đề nghị họ bơm thêm một lần nữa.

Aimi thừa nhận mình đã không ngồi trong 6 tuần và vẫn còn 2 tuần nữa
Aimi thừa nhận mình đã không ngồi trong 6 tuần và vẫn còn 2 tuần nữa

Cô đã đứng trong suốt chuyến bay 4 giờ từ Thổ Nhĩ Kỳ về nhà

Cô đã đứng trong suốt chuyến bay 4 giờ từ Thổ Nhĩ Kỳ về nhà

Trà Xanh
Theo TS