Ấn Độ: một người đàn ông kết hôn với chó

(Dân trí) - Tại đền Ganesh hôm Chủ nhật tuần trước (11/11), anh Selva Kumar 33 tuổi đã trao cho cô chó Selvi chiếc vòng “mangal sutra” - biểu tượng truyền thống của Ấn Độ đánh dấu từ nay hai người chính thức trở thành vợ chồng.

Sinh sống giữa thành phố sầm uất Sivaganga thuộc bang Tamil Nadu nhưng Selva Kumar vẫn luôn bị ám ảnh bởi “lời nguyền” của đôi chó đã chết dưới tay anh 15 năm trước.

 

Khi đó anh mới 18 tuổi và đã dại dột làm một việc vô cùng nhẫn tâm: dùng gậy đánh chết cặp đôi chó đang làm tình với nhau, sau đó treo xác chúng lên cây. Không lâu sau Kumar bị đột quỵ, kết quả là tay trái và chân trái của anh bại liệt hoàn toàn, chưa kể cả một bên tai bỗng dưng điếc đặc.

 

Chàng trai trẻ Kumar sớm phải gắn bó cuộc đời với bệnh tật và nạng đỡ. Anh không hề day dứt về số phận hẩm hiu, mãi cho tới một ngày gặp ông thầy phù thủy lạ mặt, ông này ngay lập tức chỉ vào giữa trán Kumar và nói rằng: anh bị lời nguyền của một đôi chó “ám quẻ”.

 

Ấn Độ: một người đàn ông kết hôn với chó - 1
 

Theo lời ông thầy mách bảo, bất hạnh của Kumar chỉ có thể được hóa giải nếu anh bày tỏ sự ăn năn bằng việc cưới một con chó về làm vợ. Vậy là hôn lễ giữa người và chó nhanh chóng diễn ra chỉ sau mấy ngày.

 

Trong tấm áo choàng sari, “cô dâu” Selvi 10 tuổi được đưa tới đền Ganesh ở tỉnh Manamadurai bằng kiệu rước kết hoa, cùng chú rể Kumar thực hiện đầy đủ các nghi lễ cưới xin truyền thống.

 

Dưới sự chứng giám của thần linh, Kumar thề thốt sẽ bảo vệ và chăm sóc người vợ Selvi của mình đến cuối đời.

 

Thùy Vân

Theo DNA