8.000 người khoe... mông

(Dân trí) - Cảnh sát Mỹ đã được huy động để phá vỡ một sự kiện “khoe bàn tọa” tập thể sau khi 8.000 người cùng chổng “hai vùng bán nguyệt” về phía những chiếc tàu hỏa chạy qua.

Sự kiện khoe mông có tên gọi "Mooning Amtrak" diễn ra thường niên tại thị trấn Laguna Niguel của California. Tuy nhiên, sự kiện này lần đầu tiên bị gián đoạn trong lịch sử 29 năm do những lời phàn nàn rằng nhiều người tham gia đã khoe nhiều bộ phận cơ thể hơn mức cần thiết.

 

Phát ngôn viên cảnh sát Jim Amormino cho biết, các quan chức nhận thấy sự kiện đã vượt ra ngoài vòng kiểm soát khi một số người vén áo, thậm chí cởi bỏ hết quần áo đúng lúc tàu hỏa chạy qua.

 

Khoảng 50 nhân viên cảnh sát đã được điều động để giải tán đám đông. Những người tham gia ra về vào khoảng 3 giờ chiều nhưng sau đó một số người đã quay trở lại vào ban đêm và tiếp tục màn khoe vòng 3.

 

Sự kiện khoe mông được cho là bắt nguồn từ một vụ cá cược năm 1979. Khi đó một người nghiện rượu tuyên bố sẽ bao đồ uống cho bạn bè nếu họ ra đường ray và chổng mông vào đoàn tàu chạy qua.

 

Từ đó, sự kiện khoe mông tập thể trở thành một hoạt động diễn ra thường xuyên.

 

Được tổ chức vào ngày thứ 7, tuần thứ 2 của tháng 7, sự kiện khoe "bàn toạ" đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia trong những năm gần đây.

 

Lưu Ly

Theo Ananova