3 tuổi, lạc trong rừng Amazon 11 ngày

(Dân trí) - Ngày 16/9, bé Neilson Oliveira Lima sống ở làng Pupai hẻo lánh phía bắc Brazil đi lạc vào rừng rậm Amazon trong lúc “hộ tống “ cha đi săn. Ai cũng nghĩ nhóc con 3 tuổi đã làm mồi cho thú dữ, mãi cho đến 11 ngày sau…

Người anh họ của Neilson bất ngờ tìm thấy chú bé ở địa điểm cách chỗ đi lạc ban đầu hơn 3km trong tình trạng mất nước trầm trọng, từ cẳng chân trở xuống cắm chi chít gai cây rừng.

 

Nói chuyện qua điện thoại từ Caraurai, thị trấn gần nhất tiếp giáp làng Pupai, viên cảnh sát Ailson Carvalho cho biết: không ai đoán được Neilson đã ăn uống, sống sót và tìm lối thoát ra khỏi rừng rậm như thế nào. “Cậu bé chỉ một mực đòi uống nước và không chịu kể nửa lời về những gì đã xảy ra”.

 

Theo một y tá giấu tên ở bệnh viện Caraurai, cậu bé nhập viện và tĩnh dưỡng từ hôm 27/9 cho đến tận thứ Sáu ngày hôm qua dưới sự giám hộ chặt chẽ của gia đình và bác sĩ.

 

Nói chuyện với phóng viên đài phát thanh CBN, cô Evanise de Oliveira Lima - mẹ của Neilson - đến thời điểm này vẫn chưa hết xúc động: “Đó là khu vực đầy rẫy thú hoang: báo, diều hâu, trăn lớn… Có lẽ thiên thần hộ mệnh đã cứu mạng con trai tôi”.

 

Thùy Vân

Theo AP