26 năm tự nhốt mình trong phòng kín

(Dân trí) - Khi phá cửa xông vào giải cứu người đàn bà tự giam hãm mình hơn 2 thập kỷ, các nhân viên y tế thành phố Macerata (Canada) đã phải trang bị mặt nạ phòng độc để chống chọi với mùi hôi thối và ẩm mốc kinh hoàng.

Lịch sử còn ghilại, 26 trước một đại dịch cúm đã trành Macerata và cướp đi không biết bao nhiêu mạng sống của người dân thành phố.

 

Vào chính thời điểm ấy, người phụ nữ mang tên Carmela trong cơn hoảng loạn tột cùng đã nhốt mình sau 4 bức tường bao bọc. Các kẽ hở trên cửa sổ, cửa ra vào bị dán kín bằng băng dính, các khung sắt cũng bị lèn chặt.

 

Điều kỳ quặc là, mặc dù nạn dịch đã chấm dứt nhiều năm nhưng Carmelia vẫn từ chối không di chuyển khỏi căn phòng 1 bước. Cứ thế, người đàn bà này yên phận với thế giới “nội bất xuất ngoại bất nhập” trong suốt 26 năm qua.

 

Bi kịch của bà chỉ chấm dứt sau khi người em trai Adamo, người hàng ngày vẫn mang chút đồ ăn ít ỏi tới trước cửa phòng cho chị gái, nói với nhà chức trách rằng: sắp tới ông phải vào bệnh viện điều trị và không thể tiếp tục công việc được nữa.

 

“Cô gái” Carmelia thủa nào giờ đã biến thành bà lão gần 60, nặng 30 kg với mái tóc dài gần 2m. Ngay lập tức, nhân viên y tế phải đưa bà tới bệnh viện La Repubblica để cấp cứu.

 

Adamo cho biết, chính bản thân ông cũng không nhìn thấy mặt chi gái mình trong suốt 10 năm ròng rã. Từng ấy năm, Carmelia cũng chỉ gửi ra ngoài 1 thông điệp duy nhất: “Làm ơn đóng cửa sổ sau khi bỏ thức ăn vào”.

 

Hải Minh

Theo Reuters