17 tuổi “qua mặt” cả ngành hàng không Anh

(Dân trí) - Một thanh niên 17 tuổi sống tại Yorkshire, Anh đã đóng giả ông chủ một hãng hàng không trong suốt 6 tháng và lừa phỉnh không ít giám đốc các hãng hàng không khác.

17 tuổi  “qua mặt” cả ngành hàng không Anh - 1

Giám đốc "dỏm" Adam Tait
Trò bịp bợm của cậu bé tuổi teen này khiến người ta ngay lập tức nhớ đến bộ phim nổi tiếng “Catch Me If You Can” (Bắt tôi nếu có thể) của đạo diễn Steven Spielberg. Bộ phim được xây dựng trên một câu chuyện có thật về một kẻ giả mạo và lừa đảo tài tình nhất trong lịch sử nước Mỹ - Frank Abagnale. 

Đến từ Yorkshire, cậu bé đã tự xưng mình là một doanh nhân trên 20 tuổi và tuyên bố cậu có một hạm đội máy bay phản lực và một đội bay. 

Sử dụng biệt hiệu Adam Tait, cậu bé đã bay tới Jersey để tổ chức một cuộc gặp với giám đốc các sân bay và bàn bạc với các ông chủ trong lĩnh vực này về đề nghị cắt giảm giá đường bay Channel Islands phục vụ hầu hết các hãng hàng không của châu Âu. 

Tait đóng kịch giỏi đến mức cậu đã thuyết phục được ban quản trị các hãng tới gặp mặt cậu vào tuần kế tiếp. 

Để cho câu chuyện bịa đặt của mình thêm tin cậy, Tait đã mua toàn bộ website có tên miền American Global Group và Island Airways và nói rằng một công mẹ ở Mỹ luôn có sẵn 12 chiếc máy bay có thể bay bất cứ lúc nào. 

Tait sau đó đã tìm những cách khác nhau để tiếp cận các hãng hàng không và hỏi xem liệu họ có muốn cung cấp cho cậu một hợp đồng nhượng quyền thương mại hay không. 

Một số những cái tên khác nhau đã được Tait sử dụng, như David Rich và Anita Dash trong các cuộc hội thoại qua điện thoại và trao đổi qua email với các ông chủ cấp cao các hãng hàng không nhằm gây ấn tượng rằng, cậu chỉ là một phần của cả nhóm làm việc. 

Trò lừa đảo của Tait đã thành công trong 6 tháng cho đến khi các nhà báo ở một tòa soạn đã công bố đề xuất kinh doanh mạo hiểm của Tait có biểu hiện đáng ngờ. 

Theo tờ Sunday Times, Tait đã bị cảnh sát Essex thẩm vấn khi đang cố gắng tiến lại gần một chiếc máy bay 93 chỗ ngồi tại sân bay Southend và thuyết phục nhân viên phụ trách marketing trên máy bay rằng “công ty” của cậu muốn thuê nó. 

Tait được xác nhận là có tiền sử mắc bệnh tâm thần và cảnh sát sẽ không truy tố việc làm này của cậu.

Võ  Hiền - Triệu Minh
Theo UPI, Telegraph