Nên tâm sự với chồng

<b>Le quy (3/17/2010 8:30:00 AM)</b> - Đọc xong bài viết của bạn tôi nhận ra một điều rằng, bạn là người có nhận thức, biết suy nghĩ trước sau một cách chín chắn.

Một điều mà bạn phải chấp nhận là cuộc sống này sẽ không bao giờ suôn sẻ và phẳng lặng như mặt nước. Sẽ có lúc cuộc sống mình phải xáo trộn. Theo ý kiến cá nhân, mình nghĩ bạn nên tâm sự với chồng. Anh ấy sẽ thông cảm và tin tưởng bạn hơn, và hơn hết là để anh ấy nhận ra được bộ mặt thật của người bạn đó.

 

Công việc tất nhiên cần có đồng nghiệp, nhưng với người đàn ông chân chính thì đồng nghiệp không bao giờ quan trọng hơn vợ con của mình. Như bạn kể thì chồng bạn quá tuyệt vời rồi còn gì, tôi mong bạn sớm tâm sự cùng anh ấy. Đừng để những việc xảy ra quá muộn. Chúc bạn hạnh phúc!