Đồng cảm với bạn Hương

Chào bạn Hương, tôi cũng là một người đang nằm trong hoàn cảnh gần giống như bạn. Nhưng tôi còn khó khăn hơn nhiều trong việc mong đợi sự đồng ý của của nhà chồng. <i/>(bau... @gmail.com)</i>

Từ ông bà nội, chị chồng, em chồng và đến cả chồng tôi cũng bắt tôi phải sinh thêm đứa thứ hai. Tôi đã có một bé gái 5 tuổi, và vì là con gái nên nhà chồng tôi lại càng bắt tôi phải sinh đứa thứ 2. Theo ý nói "gần xa" của nhà chồng, tôi biết là tôi phải sinh cho họ một thằng cu nữa.

 

Tôi là con dâu trưởng trong một gia đình có 4 anh em, nhưng mọi việc đều do nhà tôi cáng đáng. Công việc của chúng tôi luôn bận rộn và cũng còn rất nhiều khó khăn. Thời gian tôi mang bầu và nuôi con là cả một câu chuyện buồn với rất nhiều áp lực về tinh thần, vật chất, và cả những nỗi đau... Cứ mỗi khi nghĩ lại là tôi lại hoảng sợ...

 

Tôi luôn nghĩ rằng, sinh con ra là để chăm lo và dạy dỗ chúng nên người một cách tốt nhất, con nào chẳng là con, miễn sau này chúng thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đông con mà không dạy dỗ được mới là người có tội. Nhưng có lẽ không quá nhiều người đồng ý như vậy, nhất là những người ở vùng nông thôn.

 

Giờ tôi cũng đang không biết phải làm thế nào để không sinh nữa. Tôi cũng chỉ muốn chia sẻ và trải lòng một chút với bạn và hy vọng bạn có thể cùng chồng thuyết phục gia đình nhà nội, vì tôi thấy chồng bạn cũng muốn đứng về phía bạn. Có được người chồng hiểu và đồng cảm là bạn đang rất hạnh phúc rồi. Chúc bạn sớm đạt được mong muốn. Thân ái.