Đôi lời từ người cùng cảnh

<b>Thu Trang (7/4/2010 11:01:00 AM)</b> - Sáng nay tình cờ đọc được những tâm sự này của chị, nước mắt em cứ tuôn chảy bởi em hiểu hơn ai hết nỗi khổ mà chị đang phải chịu đựng. Em gác lại công việc xin được chia sẻ với chị để vơi bớt nỗi lòng em.

Em chưa kết hôn, em chưa bị ràng buộc cái gọi là luật pháp như chị nhưng em cũng yêu phải anh chàng nghiện cá độ, mà người đàn ông này đã từng có một đời vợ và một đứa con gái.

 

Em và anh gặp nhau trong lúc em có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Em không hẳn chọn anh ấy, chỉ xem như bạn. Em cũng tìm hiểu được những thói hư tật xấu của anh ấy, biết đây là người đàn ông chung thủy một lúc với nhiều người.

 

Một thời gian khá dài em và anh ấy không liên lạc. Nhưng đến năm ngoái anh gọi điện cho em liên tục và xin hãy giúp anh một chỗ trú chân, vì anh thua cá độ rất nhiều tiền. Anh còn nói là lúc này anh không biết đi đâu về đâu, bạn bè đứa nào cũng thua cả, không ai có thể giúp anh ngoài em lúc này.

 

Đứng trước hoàn cảnh như vậy, em đồng ý gửi anh về nhà một người bà con ở tỉnh xa. Lúc đó em nghĩ anh không còn ai quan tâm nên em quan tâm lo lắng cho anh ấy, thậm chí em đưa tiền cho tiêu. Em cũng là đứa thiếu thốn tình cảm gia đình, em chỉ mong làm điều gì đó có ích để nhận lại nguồn động viên. Anh đã rất cảm ơn. Thời gian đó tụi em gần nhau nhiều hơn và có tình cảm đặc biệt, quyết định chung sống. Anh tu chí làm việc.

 

Không được bao lâu cơn nghiện cá độ của anh trỗi dậy. Có bao nhiêu anh chơi bấy nhiêu hy vọng gỡ lại những gì đã mất, vì theo anh đấy là con đường duy nhất để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Nhiều hôm em phải vay tiền của công ty để anh trả những món nợ đêm qua để lại, thế rồi anh lại hứa là sẽ chơi cẩn thận hơn. Em cũng nói đây là lần cuối cùng em trả cho việc này.

 

Cho đến một hôm anh thua quá nhiều so với những gì cho thể, em không còn đủ sức để chống chọi với cuộc sống hiện tại nữa, em ra đi, rất tiếc về quãng thời gian đã qua, dù ngắn ngủi nhưng để lại vết thương lòng quá lớn.

 

Những người đã dính vào trò chơi này khó mà thoát khỏi được, những lời hứa của họ chỉ là nhất thời thôi. Giờ chị hãy vì tương lai của hai đứa con, trong tay chị đã có bằng đại học và kinh nghiệm làm quản lý thì không khó để tồn tại. Đừng bao giờ bỏ tiền vào món cờ bạc vô nghĩa đó, mọi khó khăn đang trước mắt chị nhưng em nghĩ chắc chắn chị sẽ vượt qua. Hãy sống vì mình và chăm sóc cho hai đứa con, nếu phải lựa chọn thì chúng mất bố là điều mà trước sau gì chị cũng phải chấp nhận. Mà đến sau này với số tiền nợ khổng lồ chị phải gánh, liệu con chị có được bằng chúng bạn cùng trang lứa không? Mong chị hãy sáng suốt và quyết định đúng đắn.