Đôi khi tình - hiếu khó vẹn toàn

"Chúng ta có rất nhiều lí lẽ để thuyết phục gia đình một cách khoa học nhưng điều thất bại. Họ cho rằng "trứng không thể khôn hơn vịt" và thế là chúng ta khó có lối thoát".

 
 
Tôi thật tình cờ đọc được bài viết của bạn! Quả thật, đối với thế hệ trước và thế hệ sau này, quan niệm hôn nhân quá khác nhau. Tôi đồng cảm với bạn vì tôi cũng đang trong tình cảnh giống bạn.

 

Chúng ta có rất nhiều lí lẽ để thuyết phục gia đình một cách khoa học nhưng điều thất bại. Họ cho rằng "trứng không thể khôn hơn vịt" và thế là chúng ta khó có lối thoát.

 

Khác với bạn ở chỗ là tôi đang trong vị trí bạn trai của bạn. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, gia đình đã chọn cho tôi một "chỗ" rất tốt và buộc tôi phải ưng thuận mặt dầu tôi đã có người yêu.

 

Dĩ nhiên là tôi không đồng ý, thế là ba tôi có 1001 lý do để phản đối tình yêu của chúng tôi. "Ba chỉ muốn tốt cho con, thuận ba thì được tất cả, không thì ra khỏi nhà, không cha con gì nữa hết!".

 

Tình cảm của chúng tôi cũng chỉ được 1 năm, tôi cũng hay dẫn về nhà để bạn tôi phát huy những ưu điểm hòng thuyết phục ba nhưng sau mỗi lần như vậy tôi chỉ nhận được nhưng lời chỉ trích và cấm không cho dẫn về nữa. Khi thấy tình hình bớt căng thẳng là tôi lại dẫn về nhưng chiến thuật mưa dầm thấm đất của tôi vẫn chưa có kết quả.

 

Cũng như bạn, bạn gái của tôi buồn lắm, tôi hiểu vì yêu tôi cô ấy có thể đánh đổi tất cả. Có lẽ bạn cũng hiểu cảm giác đó nên tôi không nói thêm nữa. Còn tôi, biết làm gì bây giờ? Đến bây giờ tôi đã đủ lông đủ cánh, chẳng cần gì ở ba tôi nữa nhưng tôi lại nợ chữ hiếu. Nó quá nặng làm tôi không thể quyết định ngay được, và có thể chúng tôi cũng sẽ giống các bạn, sẽ...

 

Dẫu sao tôi cũng chúc mừng bạn vì bạn có một người yêu rất thương bạn và biết đấu tranh cho tình yêu của anh ấy. Tôi cũng vậy, tôi sẽ đấu tranh nhưng mọi quyết định phải thận trọng đẻ tình hiếu vẹn toàn. Chúc hai bạn năm mới có nhiều niềm vui bất ngờ.

 

Nguyễn Thành Trực