Bạn nên đưa ra "tối hậu thư"

(Dân trí) - Chào bạn! Nghe chuyện của bạn tôi thấy sao trên đời này lại có thằng đàn ông giống tôi đến vậy. Tôi Không dại làm "chó chui gầm chạn" nhưng đúng là có thời gian bà mẹ vợ tôi đến ở với tôi thì tôi bị rơi vào trường hợp tương tự.

 Tôi không muốn ám chỉ riêng chuyện chăn gối đâu nhé, mà là tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống như bạn đã cảm thấy đấy.

 

Tôi may mắn hơn vì thời gian phải sống như thế chỉ kéo dài có 1 năm thôi. Chính vì thế, theo tôi bạn nên tự quyết định lấy cuộc đời mình càng sớm càng tốt đi bạn ạ.

 

Chẳng hạn như tôi đã quả quyết với vợ rằng: “Nếu mẹ cứ khăng khăng can thiệp vào công việc gia đình này thì anh sẽ bàn giao em cho bà ngoại và giữ con lại cho bà nội; nếu mẹ cứ tiếp tục đòi ngủ với em như thế này thì anh sẽ ngủ lại chỗ thằng N. (chẳng có người này đâu) ở cơ quan và không phải về nhà nữa; nếu bà ngoại tiếp tục cho con anh ăn uống theo kiểu của bà thì tốt nhất em bảo bà về nhà thuyết phục ông ngoại cố gắng đẻ lấy một đứa nữa mà nuôi cho có cơ hội ứng dụng kinh nghiệm; nếu bà ngoại tiếp tục bắt anh phải ăn món xôi đỗ vào buổi sáng như thế này thì anh sẽ đăng ký cơm hộp ở cơ quan cả ngày; nếu bà ngoại còn không cho anh bế con đi xem cá cảnh ở nhà hàng xóm thì anh sẽ mua một con chó béc- giê về để bà có thêm thứ cần chăm sóc; nếu bà ngoại tiếp tục lôi chuyện anh chỉ có đủ tiền mua sữa nội cho con anh ăn thì anh sẽ để bà được đến nhà em gái em chăm sóc cháu vì ở đó có sữa ngọai; nếu bà ngoại tiếp tục giữ mãi thói quen xay 2 con cua đồng rồi cho vào tủ lạnh để nấu bột cho cháu ăn trong 2 ngày thì anh sẽ đổ bỏ vào thùng rác; nếu bà ngoại cứ tiếp tục...”.

 

Đấy tất cả đại loại là như thế. Mỗi một ngày bạn hãy đưa ra một yêu sách gồm 3 từ nếu và 3 từ thì. Bạn yên tâm đi, không ai chịu được những câu điều kiện kiểu như vậy đâu. Chúc bạn sớm được tự do mà không bị thiệt thòi về kinh tế.
 

thanh thanh 

qiqi_008@yahoo.com

Dòng sự kiện: Bị mẹ vợ cấm "yêu"