Hà Tĩnh:

Thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ trong trận chiến Gạc Ma

(Dân trí) - Tối ngày 12/3, tại cửa biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), các cựu binh và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma đã tổ chức lễ thả đèn hoa đăng để tưởng niệm và tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma vào ngày 14/3/1988.


Đây là hoạt động nhằm tưởng niệm và tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma

Đây là hoạt động nhằm tưởng niệm và tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma

Cách đây tròn 30 năm - ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong một cuộc chiến không cân sức để bảo vệ đảo đá Gạc Ma, 64 cán bộ chiến sĩ của ta đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh.

30 năm đã trôi qua song nỗi đau, nỗi mất mát ấy vẫn còn đau đáu trong hồi ức của những người đồng đội, những cựu binh may mắn sống sót trở về.

Để tri ân, tưởng nhớ những người đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh trong trận chiến, 10 cựu binh và 7 thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma đang sinh sống tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh đã tổ chức lễ thả đèn hoa đăng tại cửa biển xã Cẩm Nhượng.

Cựu binh Lê Hữu Thảo,Trưởng ban liên lạc HQ 604 Gạc Ma 88 cho hay đây là một hoạt động đầy tính nhân văn sâu sắc của các cựu binh hướng về cội nguồn, hướng về đồng đội đã vì nước quên thân.

Thả đèn hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ trong trận chiến Gạc Ma - 2
Những ngọn đèn hoa đăng được thả xuống biển với hy vọng linh hồn các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến được yên nghỉ
Những ngọn đèn hoa đăng được thả xuống biển với hy vọng linh hồn các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến được yên nghỉ

“Hình ảnh đồng đội ngã xuống trước mặt mình mãi không thể làm chúng tôi quên. Để tưởng nhớ, tri ân những người đồng đội đã ngã xuống nên cứ đến ngày 14/3 hàng năm, những người còn sống như chúng tôi lại tìm gặp thân nhân, làm lễ cho đồng đội đã hy sinh để an ủi phần nào cho người ngã xuống và thân nhân của họ”, cựu binh Lê Hữu Thảo chia sẻ.

Xuân Sinh