Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Quảng Trị

(Dân trí) - Tối 22/7, tại Khu di tích Thành cổ Quảng Trị đã diễn ra đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng các thành viên của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Quảng Trị viếng các anh hùng, liệt sĩ
Đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Quảng Trị viếng các anh hùng, liệt sĩ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Thành cổ

Trước khi tiến hành dâng hương, dâng hoa tại đài chính Thành cổ Quảng Trị, đoàn công tác đã đến dâng hương, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, tưởng nhớ các liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên dòng sông này.

Đông đảo người dân thả hoa đăng tri ân liệt sĩ trên sông Thạch Hãn
Đông đảo người dân thả hoa đăng tri ân liệt sĩ trên sông Thạch Hãn

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thành cổ Quảng Trị là nơi diễn ra cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta, đỉnh cao là chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, mùa Hè năm 1972. Hàng vạn chiến sĩ giải phóng quân đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trên mảnh đất này.

Những ngày tháng 7, nhiều người dân khắp mọi miền đất nước đã hành hương về mảnh đất Quảng Trị để dâng những nén nhang tưởng nhớ đến sự hy sinh cao cả của các vị anh hùng, liệt sĩ.

Nhân dân Quảng Trị vinh dự và tự hào được thay mặt cả nước chăm lo phần mộ cho các liệt sĩ đã hy sinh. Vào các dịp lễ, tết, ngày thương binh, liệt sĩ, trên các phần mộ của liệt sĩ được thắp sáng, khói hương nghi ngút như một cách thể hiện lòng biết ơn với các thế hệ đi trước.

Những ai đã đặt chân đến mảnh đất “khói lửa” này đều cảm nhận được sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ. Nơi mà mỗi tấc đất, ngọn cỏ đều thấm đẫm máu xương của các liệt sĩ. Mảnh đất đã từng chịu nhiều đau thương, gian khổ trong chiến tranh, với 72 nghĩa trang và hơn 60.000 mộ liệt sĩ.

Trong thời kỳ hòa bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đồng sức, đồng lòng, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thành cổ Quảng Trị sáng rực dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ
Thành cổ Quảng Trị sáng rực dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), nhiều hoạt động tri ân liệt sĩ được thực hiện để góp phần làm ấm lòng những người đã hy sinh, xoa dịu nỗi đau, sự mất mát đối với thân nhân các liệt sĩ. Các hoạt động cầu siêu, tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa, làm vệ sinh nghĩa trang… cũng nằm trong ý nghĩa cao đẹp ấy.

Các vị lãnh đạo tham gia lễ cầu siêu tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Các vị lãnh đạo tham gia lễ cầu siêu tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Trong không khí linh thiêng, đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Quảng Trị đã tham gia lễ cầu siêu tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tri ân các liệt sĩ tại Quảng Trị - 6

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng

Cùng với hoạt động tri ân liệt sĩ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Quảng Trị cũng đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đăng Đức