Nữ tù chính trị ôn lại những tháng ngày cơ cực tại Côn Đảo

(Dân trí) - Những nữ tù chính trị bị kẻ thù đàn áp dã man bằng dùi cui, lựu đạn cay, vôi bột... Chúng giam cầm các cô trong chuồng cọp, trong hầm đá, trong xà lim. Lợi dụng đặc tính sinh lý của phụ nữ, chúng siết nước tắm. Đó là nỗi khổ vô cùng cơ cực của chị em phụ nữ...

Sáng 26/4, Ban liên lạc tù chính trị Côn Đảo TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt các nữ tù chính trị Côn Đảo.

Tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Liên, Trưởng ban liên lạc cho biết, trong bao nhiêu năm bị giam cầm tại nhà tù thực dân, đế quốc và tay sai, những nữ tù chính trị bị kẻ thù đàn áp dã man bằng dùi cui, lựu đạn cay, vôi bột... Chúng giam cầm các chị em trong chuồng cọp, trong hầm đá, trong xà lim. Lợi dụng đặc tính sinh lý của phụ nữ, chúng siết nước tắm. Đó là nỗi khổ vô cùng cơ cực của chị em phụ nữ.

“Năm 1969, tại khám Chí Hòa, chúng dùng công cụ nhà tù, đàn áp, đày các chị em ra Côn Đảo. Các chị em chống đi đày thì chúng kéo bừa. Ra đến đảo, chúng lùa 340 người vào chuồng cọp, suốt 3 tháng trời chỉ có 1 bộ quần áo trên người. Sau đó chúng mới chuyển quần áo ra thì đã mục nát vì chúng để dưới hầm tàu nên nước biển ngấm vào”, bà Liên nhớ lại.

Các nữ tù chính trị Côn Đảo đã có buổi gặp mặt, ôn lại những ngày tháng cùng đấu tranh trong nhà tù
Các nữ tù chính trị Côn Đảo đã có buổi gặp mặt, ôn lại những ngày tháng cùng đấu tranh trong nhà tù

Bà Ngô Thị Huệ (Anh hùng Lực lượng vũ trang) chia sẻ, dù bị tra tấn dã man nhưng các chị em vẫn luôn giữ được tinh thần của nữ tù chính trị, giữ vững khí tiết của người đảng viên Đảng Cộng sản. Bản thân bà cũng như các nữ tù khác dù tàn nhưng không phế, luôn sống tốt để xứng đáng với sự hy sinh, ngã xuống của đồng đội.

Các nữ tù chính trị Côn Đảo chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng
Các nữ tù chính trị Côn Đảo chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ niềm xúc động khi nghe lại sự hy sinh, đóng góp của các nữ tù chính trị Côn Đảo. Trong công cuộc giải phóng dân tộc, dân nhân Việt Nam đã chịu nhiều hy sinh, gian khổ, công sức, trí lực, trong đó có sự đóng góp của những nữ tù chính trị ở Côn Đảo. Những đóng góp đã được đưa vào những câu chuyện, sử sách, phim ảnh để tuyên truyền cho các đời sau.

“Chúng tôi, những thế hệ sau không trực tiếp gia tham chiến đấu nhưng qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ kể lại, qua phim ảnh, trang sách, chúng tôi đã rất thấm thía những hy sinh, đóng góp của thế hệ đi trước. Những đóng góp, hy sinh đó không giấy mực nào có thể ghi hết. Những hy sinh của các cô, các chị là vô giá”, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng chia sẻ.

Khánh Hồng