Quảng Ngãi:

Để "bóng đen Mỹ Lai" không bao giờ lặp lại trên trái đất này!

(Dân trí) - "Giờ đây, “Vấn đề Sơn Mỹ” không còn là sự tranh cãi về những gì đã diễn ra, những gì đã được phơi bày, mà là làm thế nào để bóng đen ở Sơn Mỹ, nỗi kinh hoàng ở Mỹ Lai 50 năm trước đây vĩnh viễn không bao giờ lặp lại ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh.

Lễ tưởng niệm 50 năm ngày 504 dân thường Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng 16/3, tại khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968 - 16/3/2018).

Dự lễ tưởng niệm có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Hàng ngàn người dân tỉnh Quảng Ngãi, cựu chiến binh Mỹ và bạn bè quốc tế cũng đã đến dự lễ tưởng niệm.

Cách đây 50 năm, chỉ trong một buổi sáng, 504 đồng bào Sơn Mỹ, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em đã bị binh lính Mỹ giết hại dã man. Cũng chính từ thời điểm ấy, Sơn Mỹ trở thành nỗi đau khôn nguôi của toàn thể nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên thế giới.


Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và hàng ngàn người dân dành một phút mặc niệm 504 thường dân vô tội bị sát hại

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và hàng ngàn người dân dành một phút mặc niệm 504 thường dân vô tội bị sát hại

Tiếng chuông Sơn Mỹ vang lên như lời nguyện cầu cho 504 thường dân vô tội
Tiếng chuông Sơn Mỹ vang lên như lời nguyện cầu cho 504 thường dân vô tội

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng, khẳng định: vụ thảm sát Sơn Mỹ không phải là vụ việc duy nhất nhưng là một vụ việc điển hình cho những tội ác dã man mà các thế lực hiếu chiến đã gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi, nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, tiêu biểu cho nỗi đau thương tột cùng mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu. Nhìn trên bình diện rộng lớn hơn, thì ngay từ thời ấy, báo chí quốc tế đã ví Sơn Mỹ với Auradour, Guernica, Hiroshima - những vụ thảm sát kinh hoàng trên thế giới.

Sau ngày đất nước hòa bình, người dân Sơn Mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở rộng vòng tay bao dung, đã chân tình đón tiếp những cựu binh Mỹ tìm về nơi đây như một chốn hành hương, để họ đối diện với sự thật, đối diện với chính mình và tìm thấy sự thanh tẩy tâm hồn ở một miền đất đang hồi sinh.

Người dân Sơn Mỹ đã mở rộng lòng bao dung, khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai tươi đẹp
Người dân Sơn Mỹ đã mở rộng lòng bao dung, khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai tươi đẹp

Khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai, kết thân bè bạn với các quốc gia, các dân tộc trong cùng khát vọng hoà bình, tiến bộ không chỉ là chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam mà còn là lẽ sống, là đạo lý thấm đậm trong cách ứng xử của mỗi người dân Việt, trong đó có những người dân Sơn Mỹ.

"Giờ đây, “Vấn đề Sơn Mỹ” không còn là sự tranh cãi về những gì đã diễn ra, những gì đã được phơi bày, mà là làm thế nào để bóng đen ở Sơn Mỹ, nỗi kinh hoàng ở Mỹ Lai 50 năm trước đây vĩnh viễn không bao giờ lặp lại ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Mở rộng lòng bao dung, khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai là những gì người dân Sơn Mỹ hôm nay đã và đang thực hiện.

“Gia đình tôi đã mất trong vụ thảm sát 50 năm trước. Hôm nay tôi đến đây để cầu nguyện cho họ và những người đã mất. Và, tôi nguyện cầu cho một thế giới bình yên để không còn những mất mát, đau thương như ở Sơn Mỹ", ông Trần Nam (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) nói.

Tại lễ tưởng niệm, các vị lãnh đạo cùng người dân đã đặt hoa tưởng niệm 504 thường dân Sơn Mỹ đã thiệt mạng trong vụ thảm sát:

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặt hoa tưởng niệm
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đặt hoa tưởng niệm
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đặt hoa tưởng niệm
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đặt hoa tưởng niệm
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đặt hoa tưởng niệm
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đặt hoa tưởng niệm

Dịp này, hàng trăm cựu chiến binh và người dân Mỹ cũng đến dự lễ tưởng niệm.

Dịp này, hàng trăm cựu chiến binh và người dân Mỹ cũng đến dự lễ tưởng niệm.

Quốc Triều