Đồng Tháp

Cựu chiến binh 86 tuổi mang bệnh ung thư vẫn đau đáu tìm đồng đội

(Dân trí) - Ông Lai Chu Kiều (mọi người thường gọi là Ba Kiều), 86 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh đã nhiều lần không ngại xa xôi, bệnh tật, lặn lội sang đất bạn Campuchia tìm hài cốt đồng đội - những người đã từng cùng ông ngày đêm chiến đấu trên chiến trường năm xưa.

20 tuổi, Ba Kiều thoát ly gia đình gia nhập quân đội. Lúc bấy giờ ông tham gia Liên quân Miên Việt tại Campuchia. Những năm 1950, trước những trận càn quét ác liệt của thực dân Pháp gây thiệt hại lớn đối với các cơ sở cách mạng Việt Kiều tại Campuchia, ông đã vận động quần chúng nhân dân gồm lực lượng Campuchia - Việt Nam đoàn kết đánh Pháp. Và những chuyến hành quân cùng đồng đội, ông Ba đã không ít lần chứng kiến đồng đội anh dũng hy sinh. Những lần như thế, chờ quân địch rút đi, ông đã chôn cất những đồng chí mình và không quên để lại vật lưu niệm hay làm dấu để sau này khi hòa bình lập lại, những người thân của các chiến sĩ đã hi sinh tìm thấy được hài cốt, đưa các anh về với đất mẹ.

chu-ba-kieu-2-24136

Ông Ba Kiều ở tuổi 86, trong người mang bệnh nhưng vẫn đau đáu tìm mộ đồng đội

Gần 20 năm làm nhiệm vụ ở Campuchia và được Cục Chính trị Quân khu 9 phân công đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau. Sau này khi đã về hưu, ký ức những tháng ngày cùng đồng đội vào sinh ra tử, rồi hình ảnh các đồng chí hi sinh, ông không thể nào quên. Để đồng đội được về yên nghỉ nơi đất mẹ, dù tuổi cao, mang trong mình nhiều căn bệnh nhưng ông quyết định tham gia những chuyến tìm hài cốt, chỉ nơi chôn cất đồng đội.

Hầu hết các chuyến đi bác phải băng đồng, vượt gò lội bộ, không ngại mưa nắng. Ngoài những chuyến đi cùng với người thân của đồng đội hy sinh, trong 2 năm 2005 - 2006 ông Ba Kiều còn cùng Đội K91 tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiều chuyến đi chỉ nơi chôn cất đồng đội mình và tìm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Trong các chuyến đi cùng Đội K91 của tỉnh, dù cảnh vật đã thay đổi nhiều nhưng những điểm đóng quân dài ngày và là nơi đồng đội mình đã ngã xuống thì ông không thể nào quên. Ông và 3 cựu chiến binh là đồng đội đã chỉ nơi chôn cất giúp lực lượng tìm kiếm tìm được 37 bộ hài cốt là đồng đội mình đã hy sinh vào những năm 1950 ở Campuchia, trong đó có hơn phân nửa bộ hài cốt có tên tuổi cụ thể.

Ông Ba Kiều chia sẻ: "Không gì vui bằng khi tìm được những phần thân thể của đồng đội mình. Hòa bình lập lại, vì nhiều lí do các đồng đội của mình vẫn còn nằm lại trên đất bạn Campuchia, đó là điều trăn trở nhất đối với những cựu chiến binh như chúng tôi may mắn còn sống khi chiến tranh kết thúc. Vì thế mỗi lần tìm được một phần thể đồng đội mình, không gi vui sướng bằng khi đưa các đồng đội mình, các anh về đất mẹ yên nghỉ".

Khi đưa các anh, đồng đội yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, đích thân ông Ba Kiều thông tin cho gia đình người thân liệt sĩ biết để đến viếng.

Ở tuổi 86, mang trong mình căn bệnh ung thư, và vết thương ở vùng đầu bị trong thời chiến thường xuyên hành đau nhức nên ông Ba Kiều không thể tiếp tục cho những chuyến đi tìm hài cốt đồng đội. Ông Ba Kiều tâm sự: “Tôi ước gì mình còn khỏe để tôi được tiếp tục đi tìm đồng đội mình còn nằm lại ở Campuchia. Chúng tôi quý nhau ở tình đồng chí”.

Dù không thể đi lại để tìm hài cốt đồng đội mình nhưng ông Ba Kiều đã dành nhiều thời gian để nhớ lại rồi cung cấp những thông tin quý giúp lực lượng chức năng dễ dàng tìm, quy tập được hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ.

H.N – Nguyễn Hành