Nghệ An:

Ấm áp đêm "Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường"

(Dân trí) - Tối 29/1, tại Đồn Biên phòng Tri Lễ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường”.

Tham dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Trung Ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh…. lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo bà con nhân dân xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Chương trình giao lưu gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh đó, còn có nhiều phóng sự, giao lưu sân khấu về hoạt động của chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Đây là chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động. Từ chương trình này, trong năm qua đã có hơn 1.200 em nhỏ được hỗ trợ (trong đó có 226 em mồ côi cha mẹ); hơn 7 tỷ đồng đã được trao đi; xây mới 3 trường và điểm trường cùng 15 lớp học bán trú; sửa sang 20 nhà ở giáo viên biên giới; 18 em được nuôi dạy tại các Đồn biên phòng, trong đó có cô bé Lữ Thị Châu tại đồn biên phòng Tri Lễ.

Đặc biệt, dư âm của Tết ấm ở vùng biên cương này đọng lại với người dân xã Tri Lễ ở chương trình “Xuân biên cương - Nâng bước chân em đến trường”. Trong chương trình bà con nhân dân các bản làng xã Tri Lễ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong mỗi câu chuyện do người lính biên phòng kể lại.

Và qua mỗi câu chuyện kể, mỗi nhân vật, mỗi hình ảnh của những người lính biên cương và người dân bản xứ luôn gắn bó đoàn kết, sẻ chia son sắt.

Thành công của chương trình đã khẳng định đây là sự kế thừa xứng đáng truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với Dân” của anh Bộ đội cụ Hồ. Hơn thế, nghĩa tình hậu phương, tiền tuyến đã tạo nên một cái tết ấm tình đồng đội, mang lại một mùa xuân thắm nghĩa quân dân, thiết tha, nghĩa tình.,

Mùa xuân đã về trên khắp nẻo biên cương. Mùa xuân này, Tri Lễ không còn lạnh và ấm áp hơn bao giờ hết khi được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các ban ngành đoàn thể từ Trung ương tới địa phương!

Dưới đây là một số hình "Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường" được PV Dân trí ghi lại trong đêm 29/1:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt tham dự chương trình Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt tham dự chương trình "Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường tại xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An".

 

Ấm áp đêm "Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường" - 2
Ấm áp đêm "Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường" - 3
Ấm áp đêm "Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường" - 4

 

Song song với chương trình văn nghệ, là vui nhảy sạp. Tiết mục không thể thiếu đối với người dân xã Tri Lễ mỗi khi tết đến xuân về.
Song song với chương trình văn nghệ, là vui nhảy sạp. Tiết mục không thể thiếu đối với người dân xã Tri Lễ mỗi khi tết đến xuân về.

 

Chương trình càng thêm phong phú hơn khi lồng ghép khung cảnh nấu bánh chưng do các chiến sỹ ĐBP Tri Lễ thực hiện. Số bánh chưng được nấu trong đêm hơn 1000 bánh để phát cho bà nghèo xã Tri Lễ.
Chương trình càng thêm phong phú hơn khi lồng ghép khung cảnh nấu bánh chưng do các chiến sỹ ĐBP Tri Lễ thực hiện. Số bánh chưng được nấu trong đêm hơn 1000 bánh để phát cho bà nghèo xã Tri Lễ.

 

 

Lồng ghép cùng chương trình đó là khung cảnh đốt lửa trại của các chiến sĩ biên phòng với người dân địa phương thể hiện ấm áp tình quân dân.
Lồng ghép cùng chương trình đó là khung cảnh đốt lửa trại của các chiến sĩ biên phòng với người dân địa phương thể hiện ấm áp tình quân dân.

 

Trong chương trình, MC đã phỏng vấn em Mạ Mỏ Hà học sinh lớp 10 đến từ Mường Tè, Lai Châu - em Hà là học sinh mồ côi bố mẹ từ nhỏ và được các chiến sĩ ĐBP ở Mường Tè nhận nuôi.
Trong chương trình, MC đã phỏng vấn em Mạ Mỏ Hà học sinh lớp 10 đến từ Mường Tè, Lai Châu - em Hà là học sinh mồ côi bố mẹ từ nhỏ và được các chiến sĩ ĐBP ở Mường Tè nhận nuôi.

 

 

Trao quà đến các em học sinh nghèo học giỏi xã Tri Lễ.
Trao quà đến các em học sinh nghèo học giỏi xã Tri Lễ.

 

Dịp này, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 150 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học các huyện Quế Phong, Đô Lương và Thanh Chương.
Dịp này, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 150 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học các huyện Quế Phong, Đô Lương và Thanh Chương.

 

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao quà cho hai em Mà Mọ Hà (lớp 10 ở Mường Tè, Lai Châu) và em Lữ Thị Châu do đồn biên phòng Tri Lễ nhận nuôi ăn học.
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao quà cho hai em Mà Mọ Hà (lớp 10 ở Mường Tè, Lai Châu) và em Lữ Thị Châu do đồn biên phòng Tri Lễ nhận nuôi ăn học.

 

Đông đảo bà con các bản làng Tri Lễ có mặt tham dự chương trình.
Đông đảo bà con các bản làng Tri Lễ có mặt tham dự chương trình.

 

Ấm áp đêm "Xuân biên cương - Nâng bước em đến trường" - 13

 

Dù thời tiết mưa phùn, giá lạnh nhưng không ngăn được bà con bản làng tham dự chương trình đầy ý nghĩa này.
Dù thời tiết mưa phùn, giá lạnh nhưng không ngăn được bà con bản làng tham dự chương trình đầy ý nghĩa này.

 

Nguyễn Duy