Tuyên Huyên không ngại cảnh “nóng” với Đào Đại Vũ

(Dân trí) - Tái hợp sau hơn 20 năm, Tuyên Huyên chia sẻ tâm trạng thoải mái khi đóng cảnh “nóng” cùng bạn diễn Đào Đại Vũ.

Phim Ẩn thế giả môn lấy đề tài là một nhóm cảnh sát đặc công làm những “nhiệm vụ bất khả thi” như phá chuyên án trộm tranh vô giá, lắp đặt máy quay phim bí mật cho chính phủ, ngăn chặn một vụ vượt ngục của một ông trùm xã hội đen… Sau mỗi nhiệm vụ được hoàn thành thì tình bạn và tình yêu của đồng đội lại được thắt chặt hơn, yêu thương và chia sẽ với nhau hơn.

Tuyên Huyên không ngại cảnh “nóng” với Đào Đại Vũ - 1

Tuyên Huyên vào vai nữ cảnh sát duy nhất và là chỉ huy quyền lực của cả nhóm. Ngoài những lúc sát cánh sinh tử bên nhau, nhân vật của cô và Đào Đại Vũ còn có tình cảm với nhau. Cảnh quay của cả hai, ngoài ngôn tình, lãng mạn còn khiến khán giả “phát cuồng”. Đào Đại Vũ bật mí, anh và Tuyên Huyên sẽ có cảnh nóng, anh dí dỏm nói bản thân sẽ dốc sức mà hoàn thành. Tuyên Huyên nói thêm: “Thật ra, tôi rất thân với Đại Vũ, trước đây chúng tôi từng đóng chung trong phim tình cảm, nhưng lần này không phải phim của TVB, góc độ có thể sẽ rộng hơn, tôi rất thoải mái với vấn đề này, không có gì phải bận tâm”.

Tuyên Huyên không ngại cảnh “nóng” với Đào Đại Vũ - 2

Bộ phim đươc đầu tư quay ở Macau, Nhật Bản và Malaysia. Giám chế Đặng Đặc Hy cũng nhờ thành công của những series phim này mà trở thành giám chế kim bài. Đặng Đặc Hy rời TVB tự thành lập văn phòng làm việc riêng từ nhiều năm trước, gần đây ông mới thực hiện bộ phim Ẩn thế giả môn lấy đề tài đặc công. Ông cho biết: “20 năm trước, tôi từng đề xuất với nhà chế tác về đề tài này, nhưng họ không chấp nhận, cảm thấy làm phim truyền hình hành động chưa chắc được hoan nghênh, không ngờ bây giờ lại có thể khởi quay”.

Tô Vĩnh Khang cười nói: “20 năm trước khi chúng tôi vẫn còn trẻ, A Hy (Đặng Đặc Hy) cho chúng tôi đóng vai luật sư, bác sĩ, không ngờ bây giờ khi chúng tôi đã gần 50 tuổi lại bảo chúng tôi đóng phim hành động”.

Khi được hỏi về vấn đề thù lao, Tuyên Huyên thẳng thắn nói: “Nhất định không bằng cát-xê ở Đại Lục, nhưng bản thân tự cân nhắc. Hiếm có dịp 20 năm sau chúng tôi cùng tái hợp trên phim trường, cơ hội này dùng tiền cũng không thể mua, cứ xem như ôn lại kỷ niệm xưa.”

KL