Vòng 17 V-League: Sóng ở đáy sông!

<P>(Dân trí) - Trong khi Top đầu tiếp tục có một vòng đấu ảm đạm, đáng chú ý nhất chỉ là việc Gạch cầm chân Bình Dương (1-1), thì Top cuối thực sự đã có "sóng" khi hai đại diện thủ đô bất ngờ cùng thắng, đẩy Đồng Tháp xuống vị trí áp chót!</P>


 

 

 

 

Kết quả vòng 17 V-League PV Gas 2007

Thanh Hóa 0-2 HN.ACB
Mbabazi 33', Ramon 62'

Hòa Phát 2-1 TMN.Cảng SG
Anh Cường 5', Das Silva 80' - Chí Thắng 27'

Đồng Tâm 1-1 Bình Dương
Văn Giàu 61' - Lima 21'

Khánh Hòa 1-2 SLNA
Jonathan 33' - Valdiney 31', Công Vinh 61' phạt đền

Đồng Tháp 0-0 Đà Nẵng

Nam Định 4-0 Bình Định
Darlington 16', 89', Muranda 43', Aniekan 46' đá phản

HAGL 2-1 Huế
A Huỳnh 28', Eduardo 33' - Opara 35'

Trên sân Long An, với gánh nặng "giải cứu" V-League khỏi sự nhàm chán, chủ nhà ĐT.LA không những chẳng rút ngắn được khoảng cách "xa vời vợi" 16 điểm với đội đầu bảng Bình Dương mà còn phải thầm cảm ơn may mắn đã giúp họ giữ lại 1 điểm sau khi bị dẫn trước từ phút 21 và mất người (Quang Trãi nhận thẻ đỏ) ngay đầu hiệp 2. Cú đánh đầu của Văn Giàu (61') giúp nhà ĐKVĐ tránh kết quả thua cả 2 lượt trước đối thủ.

Trên sân Hàng Đẫy, "ánh sáng cuối đường hầm" đã lóe lên với thầy trò Vương Tiến Dũng khi Da Silva ghi bàn quyết định ở phút 80, mang về chiến thắng 2-1 "quý hơn vàng" trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp TMN.CSG. Kết quả này giúp Hòa Phát thoát khỏi vị trí áp chót.

Trên sân Thanh Hóa, "cú sốc" thực sự của vòng 17 đã diễn ra khi một H.Thanh Hóa gây ấn tượng mạnh ở lượt đi lại bại trận ngay trên sân nhà trước một HN.ACB đang lận đận ở Top cuối. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Trần Văn Phúc từ khi V-League trở lại và cũng là trận thứ 3 liên tiếp họ không thắng!

Trên sân Cao Lãnh, đội nhì bảng Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Bình Dương khi chỉ giành nổi 1 điểm từ tay Đồng Tháp. Tuy nhiên nỗi thất vọng của đội chủ nhà vẫn lớn hơn cả bởi tỷ số hòa 0-0 nhạt nhẽo đủ đẩy họ xuống vị trí áp chót sau khi cả hai đại diện của bóng đá thủ đô cùng giành chiến thắng.

Trên sân Nha Trang, chiến thắng của đội khách trước chủ nhà Khánh Hòa in đậm dấu ấn của Valdiney bởi ngoài bàn mở tỷ số từ pha chớp thời cơ rất nhanh ở phút 31, chính cầu thủ này đã đem về quả phạt đền để Công Vinh ấn định tỷ số 2-1 ở giữa hiệp hai, mang về 3 điểm kèm theo vị trí khá an toàn ở giữa BXH cho TCDK.SLNA.

Trên sân Thiên Trường, bản lĩnh của đội bóng xếp thứ 3 P.Bình Định đã không thể đứng vững trước sức mạnh của đội chủ nhà, đặc biệt là phong độ chói sáng của ngoại binh Darlington (2 bàn). Chưa cải thiện được vị trí thứ 7 song chiến thắng ngọt ngào 4-0 này cũng đủ giúp ĐPM.Nam Định chỉ còn kém vị trí thứ 2 của Đà Nẵng đúng 1 trận thắng.

Trên sân Pleiku, sau những phút đầu phung phí cơ hội, liên tiếp trong các phút 28 và 33, A Huỳnh và Eduardo tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Huda Huế ghi 2 bàn khá dễ dàng cho đội chủ nhà. Bàn rút ngắn tỷ số sau đó 2 phút không đủ giúp đội cuối bảng giành điểm ngay tại Pleiku.

Sau vòng 17, trật tự nhóm cuối bảng đã có biến động mạnh khi Đồng Tháp rơi xuống vị trí áp chót, trong khi đó chiến thắng của hai đại diện thủ đô kéo theo nỗi lo lắng thực sự của TMN.CSG, phần nào là Khánh Hòa và SLNA. Nếu không cải thiện phong độ, nhiều khả năng những cái tên này sẽ bị kéo vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt ở những vòng tới.

BXH V-League PV Gas 2007 sau ngày 1/8

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/số

1

Bình Dương

40

 17

 12

4

1

16

2

Đà Nẵng

27

 17

 7

6

4

9

3

HAGL

25

 17

 7

4

6

4

4

Thanh Hoá

25

 17

 6

7

 4 

-3

5

Bình Định

25

 17

 7

4

6

-1

6

ĐT.LA

24

 17

 6

6

5

5

7

Nam Định

24

 17

 6

6

5

6

8

SLNA

22

 17

 5

7

5

0

9

Khánh Hoà

21

 17

 6

3

8

-3

10

TMN.CSG

20

 17

 5

5

7

-1

11

HN.ACB

19

 17

 5

4

8

-2

12

HP.HN

18

 17

 4

6

7

-8

13

Đồng Tháp

17

 17

 3

8

6

-6

14

Huế

12

 17

 2

6

9

-14

 
L.M