Tài Em: Theo… vợ bỏ cuộc chơi

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sáng nay (17/7), ĐTVN đã bay sang <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on">Bangkok</st1:City> chuẩn bị cho trận Tứ kết với <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Iraq</st1:place></st1:country-region> mà không có Tài Em. Lý do là tiền vệ của ĐT.LA phải ở nhà lo chuyện trăm năm.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Nói chuyện với báo giới bên lề cuộc họp báo sáng nay, Tài Em khổ sở: “Em đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định xin phép HLV Riedl. Em đã rất khó khăn mới nói được, vậy mà thầy Riedl đồng ý ngay, còn chúc mừng em nữa”.

 

Quyết định ở nhà, nhưng cầu thủ này vẫn tiếc hùi hụi: “Đâu phải lúc nào cũng được đá những trận như thế này. Em tiếc lắm vì không được sát cánh với anh em. Khi em nói ý định này, anh em và cả BHL đều khuyên cứ bay sang Thái, đá xong trận rồi bay về vẫn kịp.

 

Nhưng em quyết định rồi, cưới xin là chuyện đời người, gia đình, họ hàng đều lo lắng từ A đến Z, mình mà đi đến ngày cưới mới chịu về thì thiếu trách nhiệm quá. Thôi đành ở nhà và cầu chúc cho anh em chơi tốt, nếu vào được Bán kết m lại đá tiếp”.

 

Ban đầu, do không lường trước là ĐTVN sẽ lọt vào Tứ kết, Tài Em đã đi… xem bói và quyết định chọn ngày 22/7 để “rước nàng về dinh”. Cô dâu của “cu Mười” là một nữ kiến trúc sư, lớn hơn chú rể một tuổi. Hai người đã quen nhau hơn 1 năm nay và quyết định đi đến hôn nhân.

 

Trước khi lên đường dự vòng loại Asian Cup, “cu Mười” đã hứa với vợ chưa cưới sẽ ghi một bàn thắng để “lấy điểm” với nàng. Và đúng thế thật, Tài Em là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Nhật Bản.

 

Với bàn thắng đó, sáng nay Tài Em đã được TT Điện máy và Nội thất Thiên hoà thưởng một chiếc TV LCD 32”.

 

Nói về trường hợp của Tài Em, ông Riedl bộc bạch: "Cậu ấy đã lên kế hoạch cho việc đại hỷ này từ lâu, nên tôi quyết định không phản đối. Làm như thế thì thật không công bằng với Tài Em.

 

Đó sẽ là một thiệt thòi lớn với ĐTVN nhưng tôi sẽ có phương án thay thế. Tôi đã chúc mừng Tài Em và mong cậu ấy thật hạnh phúc".

 

Đám cưới của “cu Mười” sẽ vui hơn gấp bội nếu đêm 21/7 ĐTVN thắng Iraq trong trận Tứ kết ở Bangkok. Nếu thế, quả là “song hỷ”.

 

T.M