Phan Thanh Hưng và vết trượt của một tài năng

(Dân trí) - Vốn là một tiền vệ trung tâm thuộc hàng hiếm nhưng giờ đây Phan Thanh Hưng phải “bó giò” vì án kỷ luật và có nguy cơ thui chột tài năng...

Vào giai đoạn khó khăn nhất của SHB Đà Nẵng ở cuối lượt đi, người ta không thấy Thanh Hưng xuất hiện trong màu áo đội bóng sông Hàn. Cho dù thiếu người trầm trọng nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không sử dụng Thanh Hưng, vì sao vậy?

 

Sau trận thua 0-5 trên sân Kelantan (Indonesia) trong khuôn khổ lượt đi vòng bảng AFC Cup trở về, Thanh Hưng được HLV Lê Huỳnh Đức mời lên nói chuyện. Nghe đâu, Hưng “vịt” thẳng giọng bật lại nên bị HLV Huỳnh Đức kỷ luật, cho xuống tập cùng đội U19 SHB Đà Nẵng. Từ đó đến nay, người hâm mộ sông Hàn không còn thấy Hưng xuất hiện ở Chi Lăng nữa.
 
 
Sự nghiệp, tài năng của Phan Thanh Hưng đang trượt dài và chỉ có Hưng mới tự cứu tương lai của mình

Sự nghiệp, tài năng của Phan Thanh Hưng đang trượt dài và chỉ có Hưng mới tự cứu tương lai của mình

 

 

Trước đây ở SHB Đà Nẵng, Thanh Hưng được xem như một người đầy bản lĩnh, cá tính bởi ngoài tài năng, anh còn tỏ ra “hiên ngang” chứ không phải luôn sợ sệt HLV Lê Huỳnh Đức như những đồng đội khác. Ai cũng biết, Huỳnh Đức trị quân bằng “bàn tay sắt”, “kỷ luật thép”.

 

Thanh Hưng thực sự là một tiền vệ trung tâm có tài không chỉ riêng gì của SHB Đà Nẵng mà cả ở cấp độ ĐTQG. Lối chơi lì lợm, những đường chọc khe vào hàng “đặc sản” hay những pha sút xa quyết đoán giúp Hưng “vịt” trở thành trụ cột không thể thiếu một thời của đội bóng sông Hàn.

 

Năm 2009, Thanh Hưng đánh dấu sự trưởng thành trong màu áo U23 Việt Nam đá SEA Games 25 ở Lào. Những năm sau đó, không những U23 mà cấp ĐTQG, Thanh Hưng đều có một suất trong đội hình. Tiếc rằng, tài năng của Thanh Hưng chỉ vừa chớm nở thì đang đứng trước những nguy cơ rụi tàn.

 

Thanh Hưng bây giờ không có chỗ ở SHB Đà Nẵng, tất nhiên cũng chẳng thể mơ được gọi vào ĐTQG. Đó là một sự tiếc nuối, sự phung phí tài năng.

 

SHB Đà Nẵng đang gặp khá nhiều khó khăn về công tác chuẩn bị nhân sự cho giai đoạn lượt về nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn lắc đầu với Thanh Hưng, dù cầu thủ này thực sự có tài, có nhiều đóng góp cho đội bóng. “Thanh Hưng vẫn chưa chịu tu tỉnh, chưa chịu phấn đấu thì làm sao có thể dùng được. Tôi nghĩ SHB Đà Nẵng bây giờ cần tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, vả lại tôi sợ Thanh Hưng sẽ làm tấm gương xấu cho các đàn em”, Huỳnh Đức nói về khả năng trở lại đội một SHB Đà Nẵng của cậu học trò cưng một thời.

 

Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ có bản thân Thanh Hưng mới cứu được anh, đó là chịu tu tỉnh, tập luyện và thi đấu nghiêm túc. Cuộc đời cầu thủ ngắn lắm và năm nay Hưng không còn trẻ nữa (Hưng sinh năm 1987). Chắc chắn Thanh Hưng quá hiểu điều này.

 

Khổ nỗi, bây giờ Hưng muốn dứt áo đội bóng quê hương để ra đi tìm bến đỗ mới cũng đâu có dễ bởi nghe đâu, hợp đồng của anh còn lâu lắm mới hết hạn, trong khi tiền thì đã nhận và tiêu hết. Thế nên, Thanh Hưng càng phải biết mình làm gì, nhất là khi anh đã là người chồng, người cha trong gia đình.

 

Phan Thanh Hưng là em ruột của Phan Thanh Phúc, tiền vệ cánh hào hoa một thời của SHB Đà Nẵng. Phúc “gà” cũng từng khoác áo ĐTQG dưới thời HLV Calisto, anh thi đấu rất thành công trong màu áo đội bóng sông Hàn nhưng sau đó phải chia tay khi sự nghiệp vào độ chín, nghe đâu vì “sống không nổi” với kỷ luật thép của HLV Lê Huỳnh Đức. Phúc và Hưng là cháu gọi HLV Phan Thanh Hùng bằng chú ruột.

 

Sự nghiệp của Phan Thanh Hưng đang trượt sâu vào “vũng bùn” nhưng không phải không có cơ hội để phanh. Chỉ cần Hưng tu tỉnh thì tài năng sẽ giúp tương lai của anh tươi sáng trở lại.

 

Khánh Chi